MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • U19 HAGL: Nho vẫn còn xanh lắm!

    19:27 Thứ năm 29/03/2018

    BongDa.com.vn Thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam khiến U19 HAGL tiếp tục đứng chôn chân ở vị trí thứ 4/5 tại giải U19 quốc tế 2018 (trước đó lứa đàn em của Công Phượng để thua 1-2 trước U19 FC Seoul và hòa 1-1 với U19 Mito Hollyhock). Có thể thấy, lứa đàn em Công Phượng còn phải cố gắng nhiều mới có thể theo kịp lứa đàn anh.

    3 năm trước khi đôn toàn bộ khóa 1 Học viện HAGL JMG lên thử lửa tại V-League 2015, bầu Đức từng tiết lộ rằng, những cầu thủ thuộc khóa 3 còn hay hơn cả lứa đàn anh này. Khi đó, người hâm mộ bóng đá cả nước đều háo hức chờ đợi lứa đàn em Công Phượng sẽ trình làng tốt hơn lứa đàn anh của mình.

     - Bóng Đá

     U19 HAGL vừa có thất bại tâm phục khẩu phục trước U19 tuyển chọn Việt Nam ở giải U19 Quốc tế 2018.

    Thế nhưng thực tế cho thấy không phải như vậy. Đầu năm 2017, khóa 3 Học viện HAGL JMG dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen trình làng bằng việc tham dự giải U19 quốc tế tại Nha Trang. Tuy nhiên, ngay bản thân ông thầy người Pháp cũng phát biểu trong buổi họp báo trước giải rằng: "Khóa 3 của Học viện không có cầu thủ nào quá nổi bật. Không thể so sánh với những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường."

    Và thực tế cho thấy chia sẻ của HLV Graechen là hoàn toàn chính xác. Lứa đàn em Công Phượng đã thể hiện hình ảnh nhợt nhạt trước U19 Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và U19 Gangwon (Hàn Quốc) để rồi kết thúc giải với vị trí thứ 4 trên tổng số 5 đội tham dự.

    Cách đây không lâu, U19 HAGL với nòng cốt là những gương mặt cũ từng thất bại tai Nha Trang 1 năm trước tiếp tục tham dự sân chơi U19 quốc gia 2018. Tuy nhiên thành tích và kết quả cũng không có gì được cải thiện. Giành chiến thắng tối thiểu 2-1 trước U19 Đồng Nai, rồi gục ngã lần lượt với các tỷ số 0-1 và 0-3 trước U19 Viettel và U19 SLNA khiến cho thầy trò HLV Graechen đành phải “khăn gói” rời Huế ngay sau vòng đấu bảng.

     - Bóng Đá

     Lứa U19 HAGL hiện nay không có cầu thủ nào thực sự nổi bật.

    Nhìn lại đội hình của U19 HAGL từ năm 2017 đến nay, chúng ta thấy hầu như không có gì thay đổi với những tuyển thủ U19 Việt Nam như Bảo Toàn, Tiến Đạt, Minh Bình và Quang Nho kết hợp với những Hoàng Tú, Hoàng Uy, Du Học, Cảnh Anh và Minh Quyền.

    Bốn tuyển thủ U19 Việt Nam gồm Bảo Toàn, Tiến Đạt, Minh Bình và Quang Nho gần như đánh mất mình sau khi trở về từ giải U19 Đông Nam Á ở Myanmar. Trong khi những cái tên còn lại cũng không để lại nhiều ấn tượng. Việc không có một ngôi sao đúng nghĩa kiểu như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh khiến lứa U19 HAGL hiện nay trở nên “mong manh dễ vỡ” khi gặp bất cứ đối thủ nào.

    Bởi thế, không có gì là ngạc nhiên khi trong thành phần đội 1 của HAGL hiện nay có rất ít cầu thủ thuộc lứa sau mà phần lớn vẫn là các cầu thủ thuộc lứa 1 Học viện HAGL JMG (sinh năm 1995).

    Nói lứa U19 HAGL hiện nay “nho vẫn còn xanh lắm” chính là vì như thế.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...