MỚI NHẤT :
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • Tự bán mình cho Juventus, sao PSG nhận ngay cái kết cực đắng

    14:58 Thứ hai 06/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thêm một cầu thủ của PSG muốn chuyển sang thi đấu cho Juventus, trước đó là trường hợp của Leandro Paredes.

    Layvin Kurzawa chuyển đến Paris Saint Germain từ AS Monaco vào năm 2015 với mức phí 25 triệu euro. Vào thời điểm đó, Kurzawa được đánh giá rất cao và là sự thay thế hoàn hảo cho Maxwell nhưng điều đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

    Kurzawa có 112 lần ra sân trong màu áo PSG trên tất cả các đấu trường, nhưng không thể xây chắc vị trí của mình. Năm 2018, PSG ký hợp đồng với Juan Bernat từ Bayern Munich, kể từ đó cầu thủ người Tây Ban Nha trở thành "kẻ bất khả xâm phạm" ở vị trí hậu vệ trái cho đến bây giờ.

    Layvin Kurzawa (PSG) muốn chuyển sang Juventus - Bóng Đá

    Kurzawa đối diện tương lai bất ổn.

    Hợp đồng của Kurzawa với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè năm nay, cộng thêm việc không được thi đấu thường xuyên nên hậu vệ người Pháp đang tìm cách "đào tẩu" khỏi đội bóng thủ đô Paris. Và theo thông tin độc quyền từ CalcioMercato.com, cầu thủ 27 tuổi rất muốn chuyển sang Serie A chơi bóng, cụ thể là đầu quân Juventus.

    Tuy nhiên, phía đội bóng thành Turin bày tỏ quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Theo đó, giám đốc thể thao của Juve, Fabio Paratic không có kế hoạch bổ sung hậu vệ cánh trái vì hiện tại đã có Alex Sandro và De Sciglio. Nói cách khác, Kurzawa không phải là ưu tiên hàng đầu và chắc chắn không dành cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. 

    Hơn nữa, trong tương lai, Bianconeri có thể đặt niềm tin vào Luca Pellegrini - người đang được cho mượn tại Cagliari. Đó là lý do vì sao thương vụ Kurzawa-Juve cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. 

    Nhưng cũng thật may cho Kurzawa khi West Ham United, Inter Milan và Tottenham Hotspur được đồn đoán là quan tâm đến chữ ký của anh. 

    Văn Phi | 14:28 06/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc