MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Trọng Hoàng chia tay SLNA: Nạn nhân của bóng đá tình cảm

    13:43 Chủ nhật 17/02/2019 | 1

    Thiết tha trở về SLNA khi hai lần chấp nhận giảm lương và lót tay, tiền vệ Trọng Hoàng chịu quả đắng phải ngồi ngoài 13 vòng đấu trong màu áo CLB Viettel chứ không phải SLNA.

    Cú “lật kèo” khó tin của Trọng Hoàng từ SLNA qua Viettel đã để lại cái giá quá đắt cho học trò của HLV Park Hang-seo. Tiền vệ sinh năm 1989 sẽ phải nghỉ 13 vòng lượt đi V-League 2019 vì không kịp đăng ký thi đấu cho CLB Viettel, trong khi SLNA đã điền tên Trọng Hoàng hợp lệ cho mùa giải mới.

    Vậy mới có chuyện Trọng Hoàng về CLB Viettel nhưng vẫn có thể đá cho SLNA theo dạng cho mượn nửa mùa 2019. Dẫu khả năng này có tính khả thi, nhưng Hoàng “Bò” liệu có thực sự muốn như vậy? Có lẽ điều đó không còn khi anh quyết định về CLB Viettel sau hai lần đồng ý giảm lương và lót tay ở SLNA.

    Trọng Hoàng chia tay SLNA: Nạn nhân của bóng đá tình cảm - Bóng Đá

     Trọng Hoàng có lý do để buồn khi không thể chơi cho SLNA. Ảnh: Dũng.

    Hai lần giảm lương và lót tay để ở gần gia đình

    Nhiều người vẫn còn nhớ Trọng Hoàng vừa lập gia đình hồi tháng 10, trùng dịp tập huấn của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018. Khi đó, anh được HLV Park Hang-seo đặc cách từ Hàn Quốc về Việt Nam lo hỷ sự rồi quay lại tập luyện. Gia đình nhỏ của Trọng Hoàng đều đang sinh sống ở Vinh, Nghệ An.

    Bao năm thi đấu xa nhà, mong mỏi lớn của cầu thủ 30 tuổi là được thi đấu cho quê hương và gần gũi gia đình. Trọng Hoàng chấp nhận bỏ 2 tỷ giải phóng hợp đồng với CLB Thanh Hóa, đàm phán giảm lương và lót tay ở SLNA chủ yếu là vì được ở gần vợ và gia đình. Tuy nhiên, cuộc đời thật éo le cho anh.

    Xác nhận với PV, Trọng Hoàng nói đúng là có việc anh giảm lương và lót tay để chia sẻ với những khó khăn của SLNA ở mùa giải này. “Dẫu vậy sau này, hai bên không tìm được tiếng nói chung sau hai lần tôi đồng ý chia sẻ khó khăn với đội bóng. Vậy nên, tôi quyết định về CLB Viettel”, Hoàng nói.

    Trong cuộc trao đổi này, Trọng Hoàng không một lần oán trách SLNA nhưng cũng không tránh được nỗi buồn riêng mình. Anh cho biết: “Tôi không trách gì SLNA nhưng có hai nỗi buồn của bản thân. Đó là không được chơi cho đội bóng quê hương và không được ở gần gia đình”.

    Trọng Hoàng chia tay SLNA: Nạn nhân của bóng đá tình cảm - Bóng Đá

     Trọng Hoàng buộc phải chọn CLB Viettel khi SLNA không đủ tài chính. Ảnh: Minh Chiến.

    Sau khi đội bóng xứ Nghệ tái hợp với nhà tài trợ cũ, là một ngân hàng chứ không phải một tập đoàn kinh tế, thì vấn đề tài chính lại trở nên nan giải. Đó là lý do SLNA phải ngồi lại với Trọng Hoàng một lần nữa để chốt lại vấn đề tiền bạc. Thời điểm này đã quá hạn đăng ký thi đấu lúc 17h ngày 8/2 của VPF.

    Hơn nữa trong lần đàm phán cuối cùng, Trọng Hoàng cho biết không có được lời đề nghị tốt. Vậy nên, anh buộc lòng ra đi và chấp nhận việc phải nghỉ thi đấu nguyên cả lượt đi. Để đi đến phương án này có thể thấy, Trọng Hoàng không còn sự lựa chọn nào khác, chịu thiệt thòi cho bản thân.

    Trọng Hoàng có nguyện vọng gắn bó 3 năm với SLNA cùng mức lương thấp hơn nhiều nếu đi các CLB khác. Nhưng mọi chuyện thay đổi, và SLNA chỉ có tiền lo cho từng mùa giải. Vấn đề là SLNA tái đàm phán với Trọng Hoàng quá trễ, như “cá nằm trên thớt” khiến cầu thủ này gặp cảnh oái ăm.

    Trọng Hoàng chia tay SLNA: Nạn nhân của bóng đá tình cảm - Bóng Đá

     Ở tuổi 30, Trọng Hoàng muốn có sự ổn định gần nhà và chơi cho đội bóng quê hương. Ảnh: Minh Phúc.

    Cố gắng tham dự vòng loại World Cup 2022

    Nói nghỉ hết lượt đi cho gọn, tính kỹ ra Trọng Hoàng phải ngồi ngoài tận 4 tháng (từ 16/2 đến 16/6) khi 13 vòng đấu đầu tiên trôi qua. Đó chắc chắn không phải là quãng thời gian dễ dàng với một cầu thủ đang ở độ tuổi 30 như Hoàng “Bò dù người ta vẫn thấy anh chạy không biết mệt ở Asian Cup 2019.

    Bên cạnh Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Hoàng chính là phát hiện nữa của HLV Park Hang-seo. Trọng Hoàng được gọi lên để thay thế cho Vũ Văn Thanh (HAGL) ở vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ 3-4-3 của chiến lược gia người Hàn Quốc. Từ AFF Cup 2018, ông Park “hồi sinh” lại cầu thủ tưởng như hết thời.

    Giờ đây đối diện với những thang ngày không được hít thở không khí V-League, cảm giác không dễ chịu một chút nào. Trọng Hoàng tự trấn an mình: “Tôi càng phải nỗ lực tập luyện hơn nữa, hoàn thành các giáo án để ngay khi hết lượt đi là có thể bắt nhịp được với các đồng đội, cũng như không bị khớp.”

    Tuy nhiên, phải nói thật là cảm giác tập chay và thi đấu chuyên nghiệp rất khác nhau. Nhưng bây giờ Hoàng “Bò” cũng không còn cách nào khác ngoài tập luyện. Anh sẽ thiệt thòi khi không được ông Park Hang-seo và các trợ lý theo dõi mỗi cuối tuần để tuyển quân cho Vòng loại World Cup 2022.

    Trọng Hoàng chia tay SLNA: Nạn nhân của bóng đá tình cảm - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chính là người "hồi sinh" Trọng Hoàng. Ảnh: Minh Chiến.

    Khi nhắc đến sự kiện này, Trọng Hoàng tỏ ra hào hứng và quan tâm. Anh hỏi ngay lịch thi đấu để dự báo thời điểm tập trung đội tuyển. Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ rơi vào đầu tháng 9, tức là Trọng Hoàng có 2 tháng thi đấu để đảm bảo phong độ trước khi môt lần nữa trở thành sự lựa chọn của ông Park.

    Cùng lúc đó, tất nhiên Vũ Văn Thanh cũng có đủ thời gian bình phục chấn thương và trở lại đội hình HAGL ở V-League 2019. Khỏi phải nói Trọng Hoàng sẽ thiệt thòi nhiều khi phải ngồi ngoài 4 tháng. Và dĩ nhiên HLV Park Hang-seo sẽ không tin cậu học trò của mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

    Ông Park Hang-seo hiện tại ở Hàn Quốc và sắp tới ông sẽ chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. Chắc chắn trong thời gian V.League khởi tranh, HLV người Hàn Quốc và cộng sự sẽ tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung vào các đội tuyển quốc gia.

    Lê Minh | 13:25 17/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...