MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Tôi chưa từng muốn đấm ai hơn thế trong đời!"

    06:54 Thứ năm 12/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn "Họ nhìn điều đó như 1 chiến thắng. Họ thắng trận và chơi tôi."

     

    Jose Mourinho nói đùa Spurs có thể chiêu mộ Peter Crouch

    Ở chiến dịch Champions League 2020/21, Tottenham Hotspur chạm trán Real Madrid ở tứ kết. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Spurs đã bị Los Blancos nghiền nát với tổng tỷ số 5-0.

    Trong khuôn khổ trận lượt đi tại Santiago Bernabeu, Crouch phải nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Thi đấu thiếu người, Tottenham thua tới 0-4. Qua podcast From the Horses Mouth của Paddy Power, "Sếu vườn" đã hồi tưởng lại trận cầu căng thẳng.

    TalkSPORT dẫn lời Crouch: "Tôi ngồi trong phòng thay đồ với khăn trùm lên đầu, nghe hết bàn thắng này đến bàn thắng khác và nghĩ: "Đó là do mình." Đấy là thời điểm tệ và cũng là 1 hối tiếc lớn."

    Peter Crouch reveals anger towards Real Madrid star Marcelo for red card in Tottenham Champions League loss - Bóng Đá

     2 thẻ vàng làm Crouch trách móc bản thân.

    "Dù sao với những thẻ phạt, tôi cũng có một ít cớ. Thẻ đầu tiên là cú tắc bóng vào Sergio Ramos. Tôi đã kích động, nên có thể đồng ý với trọng tài.

    Còn thẻ thứ 2, tôi phá bóng từ Marcelo. Tôi có nhoài người xoạc bóng, nhưng không chạm vào cậu ta. Marcelo nhảy lên không trung rồi lăn tròn trên sân. Có 1 góc quay camera mà bạn có thể thấy cậu ta nhìn trọng tài và ăn mừng khi thẻ đỏ được rút ra."

    Crouch phẫn nộ: "Tôi chưa từng muốn đấm ai hơn thế trong cuộc đời! Họ nhìn điều đó như 1 chiến thắng. Họ thắng trận và chơi tôi. Tôi đã ngây thơ khi để bản thân vướng vào."

    Phụng Sồ | 06:24 12/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...