MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Tiền đạo kém duyên, U22 Việt Nam gục ngã trước U22 Indonesia tại Bán kết

    17:29 Chủ nhật 24/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam đã lỗi hẹn với trận chung kết U22 Đông Nam Á sau thất bại tối thiểu trước U22 Indonesia.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia đã không ngần ngại dâng cao đội hình và thiết lập một thế trận chủ động. Đội bóng áo đỏ tổ chức pressing tầm cao và có thời điểm khiến thủ thành Phan Văn Biểu gặp đôi chút lúng túng khi nhận bóng trả về từ đồng đội. Những pha phát triển bóng của Indonesia chủ yếu đến từ những tình huống phía cánh phải nơi có Osvaldon Ardiles.

    Sau trận U22 Việt Nam vs U22 Indonesia - Bóng Đá

     Đức Nam (5) có 2 tình huống đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành U22 Indonesia trong hiệp 1.

    Tuy nhiên U22 Việt Nam mới là đội có được cơ hội nguy hiểm trước. Phút 20, Trần Đức Nam đã đe doạ khung thành của Awan Setho bằng cú đánh đầu cận thành sau pha tạt bóng của Hữu Thắng. Tiếc là bóng đã đi vọt xà trong gang tấc. 

    Ở bên kia chiến tuyến, U22 Indonesia bắt đầu nôn nóng khi khá bế tắc trên đường xâm nhập vòng 16m50 của đội bóng áo trắng. Và sút xa là phương án họ tính tới. Đáng chú ý có cú sút Sani Riski ở phút thứ 35.

    Sang hiệp 2, U22 Indonesia tiếp tục dâng cao đội hình và tạo ra một số tình huống tấn công đáng kể. Phút thứ 48, Marinus đã có cú đánh đầu cận thành nguy hiểm khiến Văn Biểu phải vất vả cản phá.

    Sau trận U22 Việt Nam vs U22 Indonesia - Bóng Đá

     U22 Indonesia thi đấu không ngại va chạm.

    U22 Việt Nam sau đó đã có những pha câu trả lời bằng những cú dứt điểm của Trần Đức Nam trong khoảng thời gian phút 56 đến 58. Tuy nhiên tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn "kém duyên" khi chưa thể đưa bóng vào lưới.

    Và điều gì đến đã đến, phút thứ 70, Luthfi Kamal đã tận dụng tốt cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 18m mở tỷ số cho Indonesia. Đây cũng là bàn thua thứ 2 của U22 Việt Nam bắt nguồn từ chấm phạt trực tiếp (sau bàn thua trong trận gặp U22 Philippines).

    Sau trận U22 Việt Nam vs U22 Indonesia - Bóng Đá

     Luthfi Kamal ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam.

    Sau bàn thua, HLV Quốc Tuấn đã quyết định tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc tung Bảo Toàn và Danh Trung vào sân. Những phút cuối hiệp 2, các cầu thủ áo trắng đã dồn ép và tràn hết sang phần sân của U22 Indonesia.

    Và dù đã rất nỗ lực nhưng các chàng trai áo trắng vẫn không thể có được bàn thắng quân bình tỷ số, đành lỗi hẹn với trận chung kết giải U22 Đông Nam Á.

    Tỷ số: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia.

    Ghi bàn: Luthfi Kamal (70')

    Đội hình ra sân:

    U22 Việt Nam: Văn Biểu, Văn Đạt, Quang Nho, Văn Hạnh, Thiện Đức, Hoàng Duy, Thanh Sơn, Văn Xuân, Thanh Hậu, Đức Nam, Hữu Thắng.

    U22 Indonesia: Awan Setho, Marinus Mariyanto, Haji Haris, Bargas Adi, Muhamad Luthfi, Sulaerman, Osvaldon Ardiles, Andika, Bahar, Nugraha, Fauzi.

    Đăng Huy | 17:05 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...