MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Thay tướng đầu mùa giải - “chuyện thường ngày ở huyện”

    00:05 Thứ bảy 07/04/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại muối mặt 1-3 trên sân của Khánh Hòa trong trận đấu bù vòng 1, HLV Marian Mihail đã chủ động xin nghỉ công việc tại FLC Thanh Hóa.

    Trước mắt, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ tạm quyền dẫn dắt Thanh Hóa, trong lúc Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh tìm kiếm 1 HLV trưởng mới. Như vậy, Thanh Hóa đã trở thành đội bóng đầu tiên ở V-League 2018 thực hiện việc thay tướng (sau 4 vòng đấu). Đây không phải là chuyện hiếm bởi những số liệu thống kê cho thấy trong những mùa giải gần đây đã từng xảy ra không ít những trường hợp tương tự.

     - Bóng Đá

     

    Thay tướng sớm nhất trong vòng 10 mùa giải gần đây là HAGL ở V-League 2009. Khi đó, sau 2 thất bại 0-3 trước TĐCS.ĐT và 0-1 trước TPHCM, đội bóng phố Núi đã có sự điều chỉnh trên băng ghế chỉ đạo khi cựu HLV ĐT Thái Lan Chatchai Paholpat được mời về phố Núi để làm cố vấn cho Dusit để rồi chưa đầy một tuần sau đó chính thức nhậm chức HLV trưởng HAGL.

     - Bóng Đá

     HLV Marian Mihail không phải là trường hợp đầu tiên mất việc khi V-League chỉ mới trôi qua 4 vòng đấu.

    Ở V-League 2012, với thành tích bết bát của V.HP (chỉ giành được 2 điểm và vị trí cuối bảng sau 3 vòng đấu đầu tiên) HLV Nguyễn Đình Hưng cũng đã phải khăn gói ra đi sau vòng đấu thứ 3, để nhường chỗ cho HLV Lê Thụy Hải.

    Cũng thay tướng sau vòng đấu thứ 4 như V-League 2018 là V-League 2010, V-League 2014 và V-League 2016

    Ở V-League 2010, dù đang xếp lần lượt ở vị trí thứ 10 và vị trí thứ 3 sau vòng đấu thứ 4 nhưng 2 CLB là V.NB và ĐT.LA vẫn quyết định nói lời chia tay với 2 ông thầy ngoại là Robert Lim và Jose Luis để thay thế bằng các ông thầy nội Trần Tiến Đại và Trần Công Minh.

    Còn ở V-League 2014 với thành tích kém cỏi chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên, HLV Nguyễn Minh Dũng cũng đã phải “khăn gói ra đi” để nhường chỗ cho HLV Nguyễn Thanh Sơn ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Gò Đậu.

     - Bóng Đá

     Dusit Chalermsan mất ghế ở HAGL khi V-League 2009 chỉ mới trôi qua được hơn hai vòng đấu.

    Cách đây 2 mùa giải, sau sự khởi đầu chậm chạp của 2 đội bóng giàu tham vọng Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh, 2 tướng trẻ Phạm Minh Đức và Phạm Như Thuần đã phải nhường chỗ cho 2 tướng giàu kinh nghiệm hơn là Chu Đình Nghiêm và Phan Thanh Hùng.

    Chỉ có V-League 2008 là việc “thay tướng” đầu tiên diễn ra muộn nhất. Sau vòng đấu thứ 10, HLV của 2 đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng là Trần Bình Sự của HP.HN và Hoàng Văn Phúc của HN.ACB đồng loạt từ chức, nhường lại “ghế nóng” cho các HLV Nghiêm Xuân Mạnh (HP.HN) và Hoàng Gia (HN.ACB).

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:35 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...