MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Thắng đậm Viettel, Huỳnh Đức vẫn "dỗi" học trò

    20:29 Chủ nhật 24/02/2019

    BongDa.com.vn Dù SHB Đà Nẵng dễ dàng có chiến thắng trước Viettel, nhưng Huỳnh Đức vẫn chưa thật sự yên tâm về các học trò.

    Tiếp đón tân binh được đầu tư rất mạnh là Viettel trên sân nhà Hòa Xuân ở trận mở màn V-League 2019, SHB Đà Nẵng với sự kinh nghiệm hơn trong lối chơi đã tạo ra một thế trận rất dễ dàng.

    Thắng đậm Viettel, Huỳnh Đức vẫn

     SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Viết Định.

    Victor sớm đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ngay từ phút 20 khi tận dụng thành công pha bóng lộn xộn trước khung thành Quãng Thế Tài. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu này chính là tấm thẻ vàng thứ hai của trung vệ Quế Ngọc Hải 10 phút sau đó.

    Không chỉ chơi mất người, Viettel còn nhận thêm quả 11m và Merlo đã có bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải năm nay, qua đó đánh dấu cho sự trở lại của "sát thủ" này sau một thời gian bị nghi ngờ vì hết thời.

    Trước khi hiệp 1 kết thúc, chính Đỗ Merlo đã ấn định tỉ số 3-0. Những nỗ lực của Viettel chỉ giúp họ có được bàn gỡ danh dự trong hiệp 2 do công De Souza.

    Dù vậy sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không vui khi các học trò của mình chơi chủ quan trong hiệp 2. Ông nói: "Dù hôm nay chúng tôi giành chiến thắng, nhưng tôi không hài lòng về học trò. Đặc biệt là trong hiệp 2, đáng lẽ chúng tôi phải có thêm những bàn thắng vì có lợi thế hơn người. Nếu đá như thế này thì tôi rất lo ở những trận đấu còn lại và cho mục tiêu top 5."

    Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen cho những tân binh như Dominik, Thanh Tiệp hay Victor: "Với những gì đã thể hiện ở trận đấu hôm nay, tôi rất hài lòng. Dù chỉ mới có thời gian ngắn để hòa nhập nhưng họ đã thể hiện được năng lực của mình."

    Thắng đậm Viettel, Huỳnh Đức vẫn

     Huỳnh Đức vẫn lo lắng về các học trò. Ảnh: Viết Định.

    Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lee Heung-sil đã gửi lời xin lỗi cổ động viên Viettel sau trận thua trước SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hài lòng về những học trò đã thể hiện bởi họ vẫn còn rất trẻ.

    Giành chiến thắng trước Viettel, SHB Đà Nẵng sẽ hành quân đến Gò Đậu để làm khách trước B. Bình Dương ở vòng 2.

    Viết Định | 20:10 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...