MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Stones có đáng bị CĐV Man City “ném đá” trên Twitter?

    15:09 Thứ năm 16/03/2017 | 2

    John Stones đã phải nhận những lời chỉ trích từ người hâm mộ trên mạng xã hội sau khi Man City bị Monaco loại khỏi Champions League rạng sáng 16-3 dù anh không phải là người chơi tệ nhất

    Thua 1-3 trên sân khách, Man City cay đắng rời đấu trường danh giá nhất châu Âu bởi luật bàn thắng trên sân khách dù tỉ số sau 2 lượt là 6-6, qua đó nhường vé vào vòng tứ kết cho đội chủ sân Louis II ở vòng 1/8 Champion League.

     - Bóng Đá

     John Stones bất lực trước những pha tấn công vũ bão của Monaco. Ảnh: Reuters.

    Sau trận đấu, báo The Sun đã đăng rất nhiều tài khản Twitter chê bai màn trình diễn thất vọng của Stones. CĐV đã nhắc đến số tiền kỷ lục giành cho trung vệ người Anh, khi Man City chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi từ Everton hồi hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh. Mùa này anh chơi 19 trận cho “The Citizens” trên mọi đấu trường.

    Một fan viết: “Tại sao Man City không thắng? Bởi vì họ đã mua John Stones với giá 50 triệu bảng, người mà Everton chỉ mất 3 triệu bảng để mang về và anh ấy phải có trách nhiệm với những gì mình làm!” hay “John Stones có xứng đáng với 50 triệu bảng?”. Chủ tài khoản Josh Kaye viết: “Ai là bản hợp đồng tệ nhất mùa giải: Stones 50 triệu bảng hay Pogba 90 triệu bảng?”

     - Bóng Đá

     John Stones rời sân Louis II đầy thất vọng. Ảnh: Reuters.

    Trong khi bình luận viên kênh BT Sport, Rio Ferdinand tỏ rõ sự đồng cảm cho vị trí trung tâm hàng phòng thủ của Man City, anh cho rằng cầu thủ 22 tuổi không nhận được sự trợ giúp đắc lực từ đồng đội. Huyền thoại Manchester United cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc cho Stones, anh ta đã bị cô lập. Những vệ tinh xung quanh anh không có được sự liên lạc cần thiết. Không có bất cứ một cầu thủ nào theo kèm Fabinho trong bàn thua thứ hai.”

     - Bóng Đá

     

    Có vẻ lần này Stones trở thành “dê thế tội” cho những sai lầm của toàn đội, đặc biệt là những pha hỏng ăn ngon lành của tiền đạo Aguero trên hàng công. Dù sao Stone cũng được Daily Mail chấm 5,5 điểm, cao hơn so với hậu vệ phải Sagna (5 điểm, người vất vả với tốc độ của Mendy) và Kolarov (5 điểm, kèm người không tốt trong bàn thua thứ nhì và không cản được cú sút phạt dẫn đến bàn thua thứ ba).

    Sau trận đấu, Stones thừa nhận đội bóng của mình phòng thủ không chắc chắn và liên tục bị mất bóng ở trung tuyến, bởi những miếng đánh trung lộ quá hay của đội chủ nhà, đặc biệt là bên cánh trái. Cầu thủ 22 tuổi thừa nhận: “Rất cẩu thả. Chúng tôi không đạt được trạng thái tốt nhất trong hiệp 1. Chúng tôi liên tục mắc lỗi, hai cánh bị khoét sâu và dẫn đến những bàn thua. Chúng tôi phòng thủ không thật sự vững chắc trước sức tấn công của đội chủ nhà”. 

    Ngay trong hiệp 1, “Man xanh” đã nhận hai bàn thua từ đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1, với các pha lập công của Kylian Mbappe vào phút thứ 8, sau đó đến lượt Fabinho nhân đôi cách biệt ở phút 29 và bàn thứ ba được ghi do công của Tiemoue Bakayoko đã định đoạt số phận của Man City và cũng là tâm điểm của những chỉ trích trên Twitter. Bàn rút ngắn cách biệt của Leroy Sané không thể giúp đội khách có được vé vào vòng tứ kết mùa thứ hai liên tiếp.

    Huỳnh Lộc | 10:10 16/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...