MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Robben chia tay ĐTQG: Ma thuật của kèo trái cũng không vớt nổi con tàu đắm

    17:07 Thứ năm 12/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển cũng là trận đấu cuối cùng của Robben trong màu áo ĐTQG Hà Lan.

    Arjen Robben đã chơi cực kỳ xuất sắc trong trận đấu với Thụy Điển, tuy nhiên cú đúp của tiền vệ tài năng này không thể giúp Hà Lan giành được một suất đá play-off giành vé vớt đến Nga vào mùa Hè năm sau. Thất vọng với việc không được giam dự World Cup 2018 và trước đó là EURO 2016, Robben quyết định nói lời chia tay ĐTQG ở tuổi 33.

    Khó có thể tin nổi đội bóng Á quân World Cup 2010 và về thứ ba tại World Cup 2014 lại tụt dốc thảm hại đến vậy. Cuộc khủng hoảng của bóng đá Hà Lan dự kiến sẽ còn kéo dài khi mà thế hệ vàng của những Robben, Sneijder, Van Persie… đã bước qua thời kì đỉnh cao mà đất nước này không có được lứa cầu thủ kế cận tương xứng.

     - Bóng Đá

     Robben chia tay đội tuyển Hà Lan.

    Arjen Robben ra mắt “Cơn lốc màu da cam” vào năm 2003, đến nay cầu thủ này đã có 96 trận ra sân cho ĐTQG, ghi được 37 bàn và đóng góp 29 đường kiến tạo. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để nói lên hết tầm quan trọng của Robben cho đội tuyển Hà Lan.

    “Gã hói” với tốc độ kinh hoàng và kỹ thuật khéo léo thực sự là một “cơn lốc” đáng sợ bên hành lang cánh phải của đội bóng xứ sở hoa Tulip. Dốc bóng từ ngoài biên sau đó ngoặt thẳng vào trung lộ và tung ra cú đá hiểm hóc bằng chiếc chân trái ‘siêu dị’ đã trở thành một thương hiệu của Robben. Bị đánh giá là cầu thủ chỉ có một “bài” thế nhưng hầu hết những hậu vệ đối đầu với Robben đều thừa nhận truy cản tiền vệ này gần như là điều không thể.

     - Bóng Đá

    Anh là cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan. 

    Chia sẽ về quyết định chia tay ĐTQG, Robben ngậm ngùi cho biết: “Tôi đã có 14 năm cống hiến cho nước nhà.. Tôi còn nhớ rất rõ về kỷ niệm đầu tiên được chơi ở EURO 2014 tại Thụy Điển. Khi đó tôi còn rất trẻ. Tôi đã bước lên thực hiện cú sút phạt đền quyết định. Đó là giải đấu lớn đầu tiên của tôi. Tôi đã chinh chiến ở 6 giải đấu lớn cùng Hà Lan, 3 kỳ World Cup, 3 kỳ EURO. Những kỳ World Cup 2010, 2014 mang tới trải nghiệm thú vị cho tôi. Chúng tôi đã 1 lần giành á quân và 1 lần giành giải ba. Điều đó khiến tôi thực sự tự hào. Tuy nhiên giờ đây tất cả mọi thứ đã khép lại, đây là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay đội tuyển mặc dù nó không dễ dàng.”

    Ngoài Lionel Messi, có lẽ Robben là cầu thủ thuận chân trái hiếm hoi có thể làm cả sân vận động bùng nổ bởi những khoảnh khắc thiên tài. Thời kỳ tăm tối của bóng đá nước nhà đang hiện hữu ngay trước mắt, việc Robben nói lời từ giã ĐTQG càng khiến người dân Hà Lan thêm nuối tiếc. Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018, kế đến sẽ là kỳ EURO 2020, liệu ai sẽ dẫn dắt đội tuyển Hà Lan khi thế hệ kế cận của họ vẫn còn non kém?

    Màn trình diễn của Robben trong màu áo Hà Lan

                                                                                   

    Endo - Thể thao Việt Nam | 16:46 12/10/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...