MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Quảng Nam không được dự AFC Champions League và bài học cho các CLB

    23:38 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Các giải đấu cấp châu lục vẫn là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam, nhưng được dự nó là một niềm vinh hạnh và cũng là cơ hội cọ xát cực kỳ tốt. Chỉ vì những điều cơ bản chưa vững, mà làm mất đi cơ hội thì quả thực là đáng tiếc.

    Mặc dù vô địch V-League, nhưng Quảng Nam FC lại không được tham dự vòng loại AFC Champions League, đây là một tin tức rất đáng buồn cho CLB và cả những người hâm mộ của đội bóng miền Trung. Nói gì thì nói, được tham dự những giải đấu quốc tế có uy tín như vậy là điều rất tốt, ngoài chuyện đội bóng được cọ xát với các đối thủ mạnh và dần dần hòa nhập với những nền bóng đá của khu vực, thì ngay bản thân các cầu thủ cũng sẽ được hưởng lợi, vì họ có cơ hội “quảng bá” bản thân ra thế giới và biết đâu lại lọt vào “mắt xanh” của một tuyển trạch viên nào đó.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC vô địch V-League 2017 nhưng không đủ 'chuẩn' dự AFC Champions League. Ảnh: Viết Định.

    Trước đây tiền vệ Moses từng được ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp ở Nga cũng là vì anh tỏa sáng trong màu áo Becamex Bình Dương khi tham dự AFC Champions League, thế nên được đến với những giải đấu như thế này sẽ là bệ phóng rất tốt cho việc “xuất ngoại”.

    Nhưng rồi cuối cùng thì vinh dự đó lại được giành cho FLC Thanh Hóa, và Quảng Nam FC chỉ có thể tự trách mình vì đã lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Nếu như điều kiện sân bãi có thể xử lý được bằng cách mượn những sân đạt chuẩn, Hòa Xuân hay Mỹ Đình đều được, thì chuyện thiếu một lứa cầu thủ tham dự giải U17 Quốc gia là điều không thể giải quyết theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” như việc mượn sân.

    Cái thiếu của bóng đá Quảng Nam bao lâu nay cuối cùng đã làm hại chính họ. Giá như sự quan tâm đến bóng đá trẻ của họ đến sớm hơn một chút, vinh dự đi thi đấu ở giải đấu cấp Châu Á giờ đây đã nằm trong tay Quảng Nam FC rồi.

     - Bóng Đá

     Các CLB Việt Nam phải nhìn vào cách làm bóng đá của mình để thay đổi phù hợp với thời cuộc. Ảnh: Viết Định.

    Đây là bài học lớn cho các CLB khác ở V-League, bóng đá muốn đi lên phải đi từ cái gốc. Với những đội bóng còn kém về tài chính, không có tham vọng thì tạm chấp nhận với tiêu chuẩn Việt Nam cũng không sao, nhưng nếu CLB nào đã quyết định bứt phá, nhất thiết phải lấy các tiêu chuẩn của bóng đá thế giới hiện đại áp vào đội bóng của mình.

    Sân bãi ra làm sao, đào tạo trẻ như thế nào, tham dự bao nhiêu giải trẻ, hay cả những vấn đề như tiềm lực tài chính,... cũng đều phải theo chuẩn thế giới. Có như vậy, các CLB mới có thể sẵn sàng hòa nhập và từng bước tiến lên, còn làm bóng đá kiểu “tới đâu hay tới đó” thì e rằng khó mà tiến xa được, nhất là khi ra các giải đấu châu lục, không đáp ứng được yêu cầu và bị loại, không có chuyện “xin, cho”, thì chỉ chuốc lấy thiệt hại và cay đắng về mình mà thôi.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:15 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...