Liverpool và Tottenham Hotspur đã thua đau ở Champions League trước Barcelona và Ajax Amsterdam. Cách đây chưa lâu, đến lượt Chelsea và Arsenal ra sân, dù lợi thế thuộc về họ, nhưng mọi chuyện chưa thể ngã ngũ ở Europa League.
Dưới đây là trạng thái của 4 đội bóng Anh tại Châu Âu (Champions League và Europa League), nơi chúng ta sẽ biết được tình hình cụ thể của từng cặp đấu. Từ đó có thể phần nào dự đoán được cục diện ở sân chơi đấu cúp mùa này...
Tottenham v Ajax
Được đánh giá nhỉnh hơn trên sân nhà, nhưng Spurs đã chơi một trận bạc nhược và chịu thua tối thiểu trước đại diện tới từ Hà Lan. Nếu muốn giành vé vào chung kết, họ buộc phải đánh bại đối thủ ở trận lượt về vào giữa tuần sau. Nếu nhìn vào Juventus và Real Madrid - hai bại tướng của Ajax - chúng ta có thể hy vọng Spurs sẽ làm được điều bất ngờ, nhất là khi Ajax có kết quả không tốt tại Amsterdam Arena (chưa thể thắng các đội bóng lớn mùa này).
Liverpool v Barcelona
Tưởng chừng như hàng phòng ngự hay nhất nước Anh sẽ có thể ngăn chặn Lionel Messi, nhưng rốt cuộc Virgil Van Dijk cùng các đồng đội vẫn phải nhận một thất bại cay đắng (3-0) ở "sân đấu khá lớn" tại Tây Ban Nha. Giữa tuần sau, Liverpool buộc phải chơi hết khả năng tại Anfield nếu muốn lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở chung kết Champions League. Dù vậy, sẽ rất khó khăn cho The Kop trong mục tiêu lội ngược dòng.
Arsenal v Valencia
Các Pháo thủ không chơi một trận hoàn hảo về mọi mặt, nhưng vẫn có được kết quả thuận lợi. Arsenal chắc chắn là ứng cử viên lớn cho danh hiệu Europa League, ít nhất là với niềm tin mà Unai Emery tạo ra ở đây trong những năm qua.Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng đội bóng phía bắc London thường xuyên đánh mất mình trên sân khách mùa này (thường xuyên thua và bị thủng lưới).
Chelsea v Eintracht Frankfurt
Hòa trên sân khách là kết quả chấp nhận được cho một trận bán kết lượt đi, nhưng đây không phải điều mà Chelsea mong muốn thực sự, hơn nữa The Blues chưa thể thắng họ và còn 90 phút nguy hiểm ở lượt về. Trang FiveThirtyEight mới đây chỉ ra rằng Chelsea có đến 70% cơ hội lọt vào trận chung kết. Đội bóng của Maurizio Sarri vẫn ở cửa trên, nhưng chúng ta chưa thể nói trước điều gì với một kết quả như vậy sau trận lượt đi.