MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Paul Pogba, 'bùa hộ mệnh' và hàng... 'Made in China'

    04:21 Thứ hai 20/06/2016 | 20

    BongDa.com.vn Pháp giăng ra thế trận tấn công khá tốt, trong đó, Paul Pogba đã có màn trình diễn phải nói là hay nhất từ đầu giải nhưng Thụy Sĩ vẫn giành được 1 điểm trong trận cầu đầy tính giải trí.

    z1

     Pogba đá hay nhưng lại quá vô duyên. Ảnh: Internet.

    Gặp Thụy Sĩ trong bối cảnh đã giành vé đi tiếp vào vòng 1/8, HLV Didier Deschamps không ngần ngại tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị nhưng Pháp vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Paul Pogba trong ngày vắng Dimitri Payet bỗng dưng chơi hay đến lạ.

    Cầu thủ thuộc biên chế Juventus hoàn toàn làm chủ tuyến giữa, khiến tuyến tiền vệ Thụy Sĩ gần như tê liệt. Không chỉ có những pha xử lý hết sức kỹ thuật, sức mạnh và tốc độ của Pogba đã làm tắt điện những Shaqiri hay Xhaka. Họ không có nhiều đất để phô diễn tài năng trận này.

    Tuy nhiên khi mà Pogba thể hiện được tốt nhất phẩm chất của mình thì anh lại quá xui xẻo. Số 15 tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không thành công, hai trong số đó đưa bóng đi dội xà ngang khung thành. Không ngoa khi nhận định rằng, xà ngang là cứu tinh của Thụy Sĩ khi hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Dimitri Payet lần thứ 3 không thể khuất phục được "tấm bùa hộ mệnh" này.

    z2

     Xà ngang không ít lần cứu nguy cho Thụy Sĩ. Ảnh: Internet.

    Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì đáng chú ý nhất của màn so tài giữa Pháp và Thụy Sĩ. Một trong những điểm nhấn đặc biệt lại đến từ... chiếc áo đấu của Thụy Sĩ. Theo đó, có tới 5 lần chiếc áo của đội tuyển xứ sở đồng hồ bị rách toạc sau những pha tranh chấp với đối phương. Granit Xhaka còn thay áo liên tục tới 2 lần.

    Những mẫu áo của Thụy Sĩ thường được Puma thiết kế ôm sát toàn thân cầu thủ. Và có lẽ sau trận cầu này, LĐBĐ Thụy Sĩ cần phải cân nhắc có nên tiếp tục hợp tác với hãng cung cấp trang thiết bị này hay không bởi cứ đụng vô là lại... rách. Nhiều người còn đùa vui rằng, áo đấu của Thụy Sĩ là hàng "Made in China".

    z3

     Áo Thụy Sĩ 'Made in China'. Ảnh: Internet.

    Trận cầu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0, hai đội vui vẻ dắt tay nhau đi tiếp. Có đôi chút tiếc nuối dành cho Pogba khi anh đã cống hiến hơn 200% sức lực hòng chứng tỏ giá trị bản thân. Riêng chiếc áo rách của Thụy Sĩ cũng ít nhiều cho thấy, đây là một trận đấu giàu tính giải trí, rất hấp dẫn và cũng cực kỳ căng thẳng. Thậm chí, trái bóng Beau Jeu cũng không chịu nổi sức ép từ hai đội và nát bét...

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...