MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Paco Alcacer: Đứng dậy từ nỗi đau

    20:32 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Là một ngôi sao có hạng ở La Liga nhưng việc chuyển sang Barcelona đã khiến sự nghiệp của Paco Alcacer rơi vào một quãng lặng lớn. Bất ngờ bùng nổ khi dạt sang Bundesliga, cựu sao Valencia đang tự cứu rỗi sự nghiệp tưởng như lụi tàn của mình.

    Alcacer bắt đầu nổi lên trong màu áo Valencia mùa giải 2014-15 khi trở thành cây săn bàn chủ lực của “Bầy dơi”. Anh được Barcelona chiêu mộ với rất nhiều kỳ vọng đặc biệt là sau khi Neymar rời Barcelona để đến với PSG. Cầu thủ sinh năm 1993 này được đá chính một cách thường xuyên hơn nhưng hoàn toàn lạc lõng trong lối chơi tiki-taka của đội bóng xứ Catalan.

     - Bóng Đá

     Paco Alcacer đánh mất chính mình trong màu áo Barca.

    Anh được đẩy sang Dortmund theo dạng cho mượn bởi Barcelona đã quá chán ngán và họ đã có sự bổ sung chất lượng khác để trám vào. Thực tế thì Dortmund lúc đầu cũng không quá tin tưởng vào việc Alcacer sẽ sớm hòa nhập, bằng chứng là việc anh chỉ là phương án dự phòng cho Maximilian Philipp.

    Một điều cực kỳ thú vị là cho đến thời điểm này, Alcacer vẫn chưa được Lucian Favre tung ra đá chính một trận đấu nào ở Bundesliga mùa này nhưng lại đang là chân sút “phá lưới” nhiều nhất giải đấu đến lúc này với 6 bàn, một chỉ số đáng kinh ngạc vượt cả Marco Reus, Arjen Robben, Robert Lewandowski,…

    Khi mà chân sút đá chính Philipp chật vật trong việc tìm bàn thắng thì Alcacer lại lập công một cách dễ dàng. Khi Favre rút Philipp ra sân ở phút 59 trong trận gặp Augsburg ở vòng 7 mới đây thì Vàng đen đang bị dẫn 2-1. Nhưng Alcacer chỉ cần 3 phút để “nổ súng” mang lại thế quân bình thậm chí sau đó còn ghi được hattrick giúp Vàng đen thắng ngược một cách nghẹt thở.

     - Bóng Đá

     Alcacer bất ngờ rực sáng trở lại ở Dortmund.

    Thật quá kinh ngạc nếu biết rằng tỉ lệ tận dụng cơ hội trong những lần tung ra cú sút của Alcacer đạt tới 60%, rõ ràng chân sút 25 tuổi này đang quá phù hợp với phong cách thi đấu tấn công pressing của Dortmund thay vì lối đá dựa vào kỹ thuật của Barcelona.

    Trong số 6 bàn thắng của mình, cựu sao Valencia cũng có tới 3 bàn ghi ngoài vòng cấm địa, một thông số để thấy được khả năng ghi bàn của Alcacer cũng khá đa dạng chứ không chỉ là một chân sút đá cắm đơn thuần.

    Tại Champions League, Alcacer cũng vừa góp công lớn giúp Dortmund hạ gục Monaco. Có vẻ chiến lược gia Favre bắt đầu “khoái” ngôi sao người Tây Ban Nha khi anh được tung ra đá chính hồi giữa tuần vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Alcacer lập hattrick giúp Vàng đen ngược dòng ngạt thở trước Augsburg.

    Có lẽ đây là bước đệm để Alcacer có được một chỗ đứng chính thức tại Dortmund bắt đầu từ bây giờ. Thay vì chỉ là một kẻ “đóng thế” Alcacer sẽ có nhiều đất diễn hơn. Chân sút sinh năm 1993 đang mơ về một cuộc hồi sinh, cả Alcacer và Dortmund đều đang ở những tháng ngày tươi đẹp.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...