Năm 1987, Napoli đã từng chạm trán với Real ngay vòng knockout đầu tiên của Cúp châu Âu (tiền thân của Champions League). Thật trùng hợp HLV trưởng của Napoli hiện tại là Maurizio Sarri và Maradona đều góp mặt trong cả 2 trận lượt đi và về năm đó. Đó là thời kì hoàng kim của Napoli khi họ có trong đội hình “cậu bé vàng” Argentina. Dù vậy năm đó Napoli vẫn phải chấp nhận thất bại trước Real sau hai lượt trận với tổng tỉ số 1-3 (thua 0-2 tại Madrid, hòa 1-1 tại Naples).
Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Sarri hy vọng Maradona có thể truyền lửa cho các cầu thủ: “Sẽ thật là tuyệt vời nếu Maradona có thể nói chuyện với chúng tôi trước khi trận đầu bắt đầu. Điều này sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều và hy vọng ông ấy sẽ có thời gian.”
Nói về trận chiến với Real đêm nay, HLV người Italia rất tôn trọng đối thủ nhưng cũng không kém phần tự tin: “Đối đầu với Real chắc chắn là một thử thách khó khăn, nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì. Chúng tôi cần phải tin tưởng vào bản thân và bước ra sân với niềm kiêu hãnh khi được đối đầu với nhà đương kim vô địch.”
Cuối cùng, ông cũng để ngỏ khả năng chơi tấn công trước Real: “Sẽ là một ngày tuyệt với khi được thi đấu với Real tại Bernabeu. Tôi sẽ sử dụng chiến thuât tấn công tốt nhất mà mình có nhưng cũng đảm bảo khả năng phòng ngự trước Real.”