MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Mueller: ‘Muốn đánh bại Real, Bayern phải hết ngây thơ’

    14:48 Thứ năm 26/04/2018

    Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận Bayern Munich – Real Madrid, tiền đạo Thomas Mueller cho biết anh rất thất vọng với màn trình diễn của toàn đội.

    Tiếp đón Real trên sân nhà Allianz Arena, Bayern trải qua trận đấu gần như áp đảo ở mặt thế trận. Bằng chứng là việc “Hùm xám” kiểm soát bóng đến 60,3%, tung ra đến 17 cú dứt điểm. Mặc dù vậy, Bayern chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong khi Real chỉ tung ra 7 cú dứt điểm, nhưng tận dụng thành công 2 lần để giành chiến thắng.

    Mueller: ‘Muốn đánh bại Real, Bayern phải hết ngây thơ’ - Bóng Đá

     Bayern trả giá vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: Metro.

    Lần thứ sáu liên tiếp, Bayern gục ngã trước Real. Sau trận đấu, tiền đạo Mueller cho biết anh cảm thấy hết sức thất vọng: “Đây là trận đấu rất tốt của chúng tôi. Mặc dù vậy, Bayern đã chơi quá ngây thơ và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội để ghi bàn.”

    “Chúng tôi đã để cho Real trụ vững qua những tình huống tấn công, thậm chí còn tạo ra cơ hội thuận lợi để họ có được bàn thắng thứ hai. Đáng ra Bayern phải mỉm cười khi tạo ra được hàng tá cơ hội. Nhưng không phải, hình ảnh này rất khác với chúng tôi trong những tuần gần đây”, Mueller tiếp lời.

    Thomas Mueller là người đầu tiên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn ở phút thứ 5. Tình huống này, Robert Lewandowski đưa bóng vào trong và Mueller sẽ có bàn thắng nếu như đệm bóng chuẩn xác. Mặc dù vậy, tình huống lao vào của tiền đạo 28 tuổi bị lỗi nhịp và anh đệm bóng hụt trong sự tiếc nuối của các CĐV Bayern.

    Mueller: ‘Muốn đánh bại Real, Bayern phải hết ngây thơ’ - Bóng Đá

     Bản thân Mueller là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận đấu này. Ảnh: Getty Images.

    Sau đó, Mueller có ít nhất 3 cơ hội rõ ràng để có thể ghi bàn. Mặc dù vậy, cái duyên ghi bàn của Mueller lại không đến khi anh liên tục thất bại ở những cú chạm bóng quyết định. Ngoài Mueller, Frank Ribery là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu này.

    Việc bị Real đánh bại 1-2 ngay trên sân nhà khiến Bayern gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiếm lấy chiếc vé vào trận chung kết Champions League 2017/18. Mặc dù vậy, cơ hội cho “Hùm xám” chưa hẳn đã hết và đại diện của nước Đức cần chấn chỉnh tình hình trước chuyến làm khách đến sân Bernabeu vào ngày 2/5.

    Tiếp lời, Mueller lên tiếng động viên tinh thần cho các đồng đội trước ngày tái đấu với Real: Bayern sẽ không từ bỏ và trận đấu lượt về vẫn ở trước mắt. Nhưng nếu muốn thắng Real, Bayern phải chơi bóng với hình ảnh của một sát thủ thật sự trong khâu tấn công.”

    Viết Tuệ | 13:43 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...