MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Mbappe: "Tôi chả hối hận vì chiếc thẻ đỏ đó"

    14:55 Chủ nhật 02/09/2018

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ của Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe mới đây vừa lên tiếng cho biết, anh không hề ăn năn vì hành vi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của mình.

    Trong trận đấu giữa PSG và Nimes mới đây, "thần đồng" bóng đá Pháp, Kylian Mbappe một lần nữa lại đặt mình vào tâm điểm của sự chú ý khi vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ.

    Cụ thể, khi tỷ số giữa hai đội đang dừng ở thế cân bằng 2-2, pha bóng tỏa sáng của KM7 đã làm thay đổi cục diện khi giúp PSG vượt lên dẫn trước và đặt dấu chấm hết cho những hy vọng có điểm của đội bóng miền Đông Nam.

    Gần 20 phút sau, cũng chính chân sút 19 tuổi xuất hiện ở một điểm nóng trên sân với kết quả là chiếc thẻ đỏ dành cho anh và tiền vệ Teji Savanier bên phía đối phương.

    Mbappe:

    Kylian Mbappe một lần nữa lại gây chú ý tại Ligue 1 khi anh vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ. 

    Đáng chú ý, khi đó, trận đấu đã trôi đến những phút bù giờ và nếu như kiềm chế hơn, Mbappe đã không phải rời sân theo cách như thế. Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, cầu thủ của PSG cho biết anh không hề ân hận về hành động của mình.

    Cụ thể, Mbappe nói: "Đó chỉ là một phản ứng bình thường mà các bạn thường thấy trong bóng đá. Do đó, bạn cần phải học cách thích nghi với điều đó.

    Tôi nghĩ rằng, tuần thi đấu của tôi sẽ trở nên đẹp hơn nếu không có chiếc thẻ đỏ nói trên. Dù vậy, nếu được quay ngược dòng thời gian, tôi vẫn sẽ hành động như thế và không làm khác đi được.

    Tôi xin lỗi các cổ động viên và những fan hâm mộ, tuy nhiên, tôi không thể thay đổi được điều đó vì chúng là những yếu tố đã cấu thành nên tính cách của tôi bây giờ".

    Phi Yến | 14:24 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...