MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lượt đi play-off trụ hạng Ligue 1: Lorient thua đau Troyes

    07:14 Thứ sáu 26/05/2017

    BongDa.com.vn Dù thi đấu không tồi, Lorient vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trên sân Troyes bởi bàn thắng phút cuối của Nivet.

    Chiến thắng 3-2 ở vòng cuối trước Sochaux không đủ để Troyes có được tấm vé lên thắng Ligue 1 mùa sau bởi họ vẫn kém hiệu số so với Amiens SC. Trong khi đó, với Lorient, trận hòa khi tiếp Bordeaux khiến họ không thể thoát khỏi vị trí thứ 18 chung cuộc và phải đá play-off chống xuống hạng.

     - Bóng Đá

     Troyes thi đấu kiên cường trước Lorient.

    Tại sân nhà, Troyes dù là đội bóng hạng dưới nhưng có thừa sự tự tin để đón tiếp Lorient, nhất là khi họ đang có mạch 7 trận bất bại, và thắng 6 trong chuỗi trận ấn tượng này. Trong khi đó, Lorient lại không thắng ở 4 trận gần nhất.

    Thống kê ở 45 phút đầu cho thấy Lorient kiểm soát bóng tốt hơn, với tỉ lệ 59%, nhưng lối chơi phòng ngự khoa học của Troyes khiến đội khách không thể tung ra được 1 pha dứt điểm nào về phía đội chủ nhà. Troyes đã được tưởng thưởng cho màn trình diễn ấn tượng của mình với bàn thắng ở phút 37, do công của Darbion từ đường chuyền của Lecomte.

    Sau giờ nghỉ, khi không còn gì để mất, Lorient đã dốc toàn lực tấn công, Mesloub, Moukandjo, Cafu lần lượt được tung vào. Đội khách chơi hay hơn hẳn hiệp 1 và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 82, Waris đã giúp Lorient có bàn gỡ hòa.

    Từ đây, Lorient bỗng chơi chững lại để bảo toàn tỉ số 1-1, nhưng đến phút 90+1, họ đã bị chủ nhà Troyes trừng phạt với bàn thắng của Nivet. Thắng lợi 2-1 giúp Troyes chiếm phần nào lợi thế trong trận play-off lượt về trên sân Lorient ngày Chủ nhật.

    Đội hình ra sân:

     - Bóng Đá

     

    Xem lại diễn biến chính trận thắng 2-1 của Troyes trước Lorient

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 07:03 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...