MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Liverpool vô địch, huyền thoại "nhắc nhẹ" Man Utd một điều

    15:04 Chủ nhật 02/06/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Robbie Fowler đã có những phát biểu liên quan tới Man Utd sau khi chứng kiến Liverpool lên ngôi tại Champions League.

    Như đã biết, trận chung kết diễn ra ở Wanda Metropolitano đã khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía nửa đỏ vùng Merseyside. Để có được ngày hôm nay, Liverpool rõ ràng là đã trải qua quá trình cải cách rất khó khăn.

    Và theo huyền thoại Robbie Fowler, Manchester United cũng cần trải qua một quá trình như vậy để có thể trở về thời kỳ hoàng kim của mình:

    "Liverpool đang trở lại với thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, và sự phát triển của họ sẽ như quả cầu tuyết vậy, cứ liên tục phát triển."

    "Họ đã tiến một bước dài, bước qua những ngày tháng tăm tối để lên ngôi tại Champions League, một thành tích quá tuyệt vời."

    Dàn WAGS Liverpool rạng rỡ ăn mừng chức vô địch Champions League (The Sun) - Bóng Đá

    Liverpool đã trở thành ông vua của châu Âu mùa giải năm nay.

    "Những gì Liverpool đã trải qua là điều mà mọi đội bóng phải trải qua trên hành trình trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới."

    "Man Utd thời Sir Alex từng tràn ngập danh hiệu, điều đó như một minh chứng cho thấy rằng họ luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng giờ họ đã mất đi danh hiệu, và cũng sẽ phải trải qua giai đoạn đen tối trước khi lần nữa bước ra ánh sáng. Liverpool cũng từng trải qua điều đó."

    Ở một diễn biến khác, 90 phút vừa qua tại Wanda Metropolitano đã chứng kiến một sự cố bất ngờ. Cụ thể, người mẫu Kinsey Wolanski trong trang phục áo tắm nóng bỏng đã lao thẳng vào sân, buộc trọng tài Damir Skomina phải cắt còi.

    Anh Tú | 14:00 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...