MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Liverpool không bỏ cuộc để trở nên vĩ đại

    08:54 Thứ tư 08/05/2019 | 6

    Điều kỳ diệu không đến với kẻ hèn nhát, và Liverpool thắng 4-0 Barca tại Anfield để lọt vào chung kết Champions League năm thứ 2 liên tiếp.

    Những CĐV Liverpool vẫn luôn nhớ ký ức tại Istanbul 2005 để tìm về hình bóng của điều kỳ diệu bậc nhất lịch sử CLB, thì những gì diễn ra rạng sáng 8/5 xứng đáng được gọi là “Điều kỳ diệu ở Anfield”.

    “Luôn có hy vọng trong bóng đá. Chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Mất 2 trong số những tiền đạo hay nhất thế giới là Salah và Firmino rõ ràng chẳng dễ dàng gì, nhưng còn thời gian là còn hy vọng”, HLV Klopp đã nói thế trong phòng họp báo trước trận.

     - Bóng Đá

     Liverpool vùi dập Barca 4-0 tại Anfield sau khi thua 0-3 ở lượt đi để lọt vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty.

    Liverpool nghiền nát Barca
    Tại Anfield, rạng sáng 8/5, những gì Liverpool thể hiện còn hơn cả những biểu hiện của hy vọng đơn thuần. Đó là màn biểu dương của ý chí, sự tận hiến, khôn ngoan lẫn thái độ không bỏ cuộc trong hoàn cảnh họ buộc phải tạo ra điều kỳ diệu để lọt vào chung kết Champions League.

     Liverpool đã dồn lên ép Barca ngay từ những nhịp chạm bóng đầu tiên. Họ không giấu diếm tham vọng sẽ vùi dập “Gã khổng lồ xứ Catalonia” của Lionel Messi thiên tài.

    Để rồi khi Divock Origi có bàn ngay phút thứ 7, Liverpool hiểu rằng họ có đủ mọi điều kiện để tạo ra cơn ác mộng của Barca. Jordan Henderson hay Divock Origi, những nhân tố chưa từng được đánh giá cao về kỹ thuật, gần như nhảy múa trước dàn hảo thủ Barca, một biểu hiện của việc Liverpool hoàn toàn đạt tới trạng thái lý tưởng để tạo ra bất kỳ điều gì sau bàn thắng mở tỷ số.

     - Bóng Đá

    Alisson chơi tuyệt hay khi cản phá 4 pha đối mặt khung thành của cầu thủ Barca. Ảnh: Getty.

    Pep Guardiola từng thừa nhận hồi đầu mùa giải này rằng: “Ở Anfield, Liverpool là đội bóng hay nhất thế giới”. Rõ ràng, Barca không thể là kẻ đứng đầu ở thánh địa ấy.
    Liverpool không hề chơi thứ bóng đá hoàn hảo tại Anfield. Hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn bị Lionel Messi, Jordi Alba hay Luis Suarez phối hợp xé toang, nhưng trong ngày hoàn hảo, thủ thành Alisson Becker đã biến mọi nỗ lực của Barca thành tro bụi. Và chính Barca cũng tự gạt đi những cơ hội của mình bằng các pha bóng bỏ lỡ khó hiểu.

    Barca đã chết ngộp trước sức ép kinh khủng tại Anfield? Có thể có, có thể không, nhưng rõ ràng là ngay cả khi Barca muốn thoát khỏi không khí đáng sợ tại thành phố cảng nước Anh bằng kinh nghiệm của mình, thì họ cũng không thể.

    Luis Suarez chơi tiểu xảo với Adrew Robertson để hậu vệ trái chơi tuyệt hay này phải rời sân ngay đầu hiệp 2. Song sau cùng, đó lại là khoảnh khắc Liverpool có được người hùng của họ - Georginio Wijnaldum.

    Cú đúp chỉ trong 3 phút của tiền vệ người Hà Lan đã nhấn chìm Barca, để rồi bàn ấn định tỷ số 4-0 của Origi chỉ là nét cọ cuối cùng trong bức tranh hoàn hảo mà Liverpool đã tạo ra.

    Không Salah và Firmino, Liverpool rõ ràng yếu thế hơn Barca về lực lượng, nhưng "The Kop" mới là những kẻ khát thắng và liều lĩnh hơn. Chiến thắng luôn dành cho những người dũng cảm như thế. 

     - Bóng Đá

     Divock Origi lập cú đúp nhấn chìm Barca. Tiền đạo người Bỉ chưa từng có bàn nào Champions League trong cả sự nghiệp trước đó. Ảnh: Getty.

    Không bỏ cuộc
    Trước khi trận đấu diễn ra, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Mohamed Salah mặc chiếc áo với dòng chữ “Không bao giờ bỏ cuộc” (Never Give Up) để tới theo dõi trận chiến tại Anfield.

    Salah đã không thể tham dự trận đấu vì chấn thương gặp phải ở Newcastle, nhưng vẫn muốn truyền chút động lực nào đó tới các đồng đội của mình trên sân Anfield.

    Phần còn lại của Liverpool đã không phụ lòng Salah. Virgil Van Dijk đã bị đau, thậm chí không thể tham gia buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Báo chí Anh đồn đoán trung vệ người Hà Lan có khả năng còn không thể ra sân.

    Tuy nhiên, Van Dijk không bỏ cuộc, và Liverpool có tấm lá chắn của mình tại trận bán kết.

     - Bóng Đá

     "Không bao giờ bỏ cuộc" là thông điệp của Mohamed Salah gửi tới đồng đội. Ảnh: Getty.

    Đội trưởng Jordan Henderson va chạm cực mạnh với Clement Lenglet của Barca cuối hiệp 1, trong tư thế mà cơ bắp của tiền vệ này đã hoạt động hết công suất trước đó. Anh đau đớn nằm sân và phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên y tế. Wijnaldum đã được gọi để sẵn sàng vào sân.

    Tuy nhiên, Henderson không bỏ cuộc, và Liverpool có người đội trưởng của họ đến hết trận đấu.

    14 năm trước tại Istanbul, Liverpool bị AC Milan dẫn 3 bàn sau 45 phút đầu tiên của trận chung kết. Chưa từng có cách biệt nào lớn như thế từng được tạo ra chỉ sau nửa thời gian của trận chung kết Champions League như cuộc đấu vào năm ấy.

    Tuy nhiên, Liverpool không bỏ cuộc. Họ ghi 3 bàn trong 6 phút giữa hiệp 2, và thắng Milan trên chấm luân lưu.

    Không bỏ cuộc có lẽ đã trở thành đặc tính của Liverpool tại sân chơi Champions League, nơi mà điều kỳ diệu chưa từng thôi hào phóng với những người xứng đáng.

     - Bóng Đá

     Liverpool đang có cơ hội giành chức vô địch Champions League đầu tiên kể từ năm 2005 với "Điều kỳ diệu ở Istanbul". Ảnh: Getty.

    Sân Anfield sau khi trận đấu kết thúc chìm trong ca khúc bất hủ Imagine của John Lennon, thủ lĩnh của "The Beatles", biểu tượng của thành phố Liverpool: “Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ, nhưng tôi không phải là người duy nhất” (You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one).

    Những CĐV Liverpool đã mộng mơ về cuộc lội ngược dòng, và Juergen Klopp cùng toàn bộ những cầu thủ Liverpool đã đáp lời tất cả rằng họ không phải những “người duy nhất”.

    Liverpool tạo ra điều kỳ diệu từ niềm tin, thái độ không bỏ cuộc như thế. Và chẳng có lý do gì để họ không mơ tới cái đích cuối cùng: chức vô địch Champions League vào ngày 1/6 tới.

    Nhật Anh | 06:06 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...