Chiều qua (02/01), HLV Park Hang-seo đã gửi danh sách đăng ký 23 cầu thủ tại VCK U23 châu Á 2020 cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trần Đình Trọng là một trong hai cầu thủ bị thầy Park gạch tên. Điều này khiến truyền thông và người hâm mộ hết sức hoang mang bởi vào 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp U23 UAE.
Kể từ khi HLV Park Hang-seo đến với đất nước hình chữ S, Đình Trọng như một “kho vàng” mà ông thầy người Hàn khai quật được. Cầu thủ sinh năm 1997 là chốt chặng đáng tin cậy ở mọi cấp độ đội tuyển do thầy Park dẫn dắt. Tầm quan trọng của Trọng “ỉn” không hề thua kém Quang Hải trên hàng công hay Đặng Văn Lâm trong khung gỗ.
Thể hình không phải là lý tưởng đối với một trung vệ (1m74), thế nhưng Đình Trọng là cơn ác mộng đối với các tiền đạo đối phương, dù cao to hơn mình. Trọng “ỉn” đặc biệt hiệu quả ở những pha tranh chấp tay đôi. Không vào bóng quá mạnh mẽ, tuy nhiên anh vẫn biết cách để đoạt lấy bóng từ chân của đối thủ, dứt khoát và đầy quyết đoán.
Bất chấp hạn chế về chiều cao, hậu vệ người Hà Nội vẫn đạt tỷ lệ chiến thắng ở những pha không chiến lên đến gần 90%. Với khả năng đọc tình huống tài tình, Đình Trọng luôn biết cách chọn vị trí tốt nhất để ngăn chặn đối phương, đồng thời hỗ trợ bọc lót cho các đồng đội xung quanh. Chơi ở trung tâm hàng thủ 3 người, Trọng còn đóng vai trò then chốt trong việc triển khai bóng lên tuyến trên, chính vì vậy khả năng chuyền bóng của cầu thủ này khá ổn định.
Bất ngờ xảy đến vào tháng 6 vừa qua khi Đình Trọng gặp chấn thương trong trận đấu giữa CLB Hà Nội với HAGL. Trung vệ 22 tuổi bị đứt bán phần dây chằng chéo trước và dập dây chằng bên mác. Đây bị coi là chấn thương nguy hiểm nhất, là cơn ác mộng đối với mọi cầu thủ chuyên nghiệp. Thông thường sau phẫu thuật cần ít nhất một năm để hồi phục. Đình Trọng lên bàn mổ hồi tháng 7, và chúng ta cần chấp nhận sự thật rằng chỉ có phép màu mới giúp hậu vệ người Hà Nội lành lặn hoàn toàn để cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại VCK U23 châu Á.
Không chỉ người hâm mộ mà các cầu thủ, BHL và HLV Park Hang-seo đều muốn Đình Trọng trở lại trên đất Thái Lan. Tuy nhiên có lẽ chính thầy Park không hề muốn mạo hiểm đặt cược cả sự nghiệp của cậu học trò tại giải đấu lần này. Chỉ mới 22 tuổi, Đình Trọng là “viên ngọc” của quốc gia, và còn một quãng thời gian dài phía trước để phát triển. Dù phép màu không xảy ra, chúng ta vẫn có quyền tin vào tất cả 25 tuyển thủ U23 có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng hướng đến chức vô địch.