Ngôi sao 27 tuổi bắt đầu sự nghiệp tại FC Basel nhưng đã chuyển đến Bundesliga khi mới 19 tuổi. Sau một mùa giải đầu tiên tương đối ấn tượng với 39 lần ra sân, Xherdan Shaqiri thấy cơ hội của mình bị hạn chế dần đi bởi Bayern Munich khi đó sở hữu đôi cánh Robbery (Robben và Ribery).
Anh đành chuyển đến Inter Milan theo dạng cho mượn vào năm 2015 và mùa hè năm đó chính thức rời CLB chủ quản để gia nhập Stoke City. Cho đến cuối mùa giải trước, The Potters phải xuống hạng và Jurgen Klopp đã chi ra 13.5 triệu bảng để đưa anh về Liverpool.
Tuy nhiên, huấn luyện viên 51 tuổi mới đây đã tiết lộ rằng ông đã muốn chiêu mộ ngôi sao người Thuỵ Sĩ từ khi anh còn chơi bóng tại sân Alianz Arena. "Cậu ấy là tài năng xuất chúng khi đến đó, thời điểm còn rất trẻ", Klopp chia sẻ với tờ Bild. "Xui xẻo là ở đó lại có Robben và Ribery".
"Thực tế thì tôi rất thích chàng trai này vì cậu ấy đã thắng nhiều trận trên đất Đức. Nhưng khi đó Xherdan lại vuột khỏi tầm với của chúng tôi rồi". Cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund cho biết thêm.
Dù vậy, cuối cùng thì cặp đôi này cũng được làm việc bên cạnh nhau tại sân Anfield. Shaqiri sau một khởi đầu chậm chạp, giờ đây anh đang là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool và chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho tham vọng thách thức danh hiệu của The Kop ởmùa giải năm nay.