MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • James Milner đến Liverpool: Đi về miền đất hứa

    11:03 Thứ bảy 06/06/2015

    Như vậy sau bốn năm gắn bó cùng Manchester City và trải qua bao thăng trầm với đội chủ sân Etihad, James Milner đã chuyển sang khoác áo Liverpool.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy sau năm năm gắn bó cùng Manchester City và trải qua bao thăng trầm với đội chủ sân Etihad, James Milner đã chuyển sang khoác áo Liverpool để tìm kiếm thử thách mới. Ở tuổi 29, vẫn là chưa quá muộn để Milner khẳng định điều gì đó ở đội bóng vốn dành nhiều đất cho cầu thủ Anh này.

    Như vậy sau bốn năm gắn bó cùng Manchester City và trải qua bao thăng trầm với đội chủ sân Etihad, James Milner đã chuyển sang khoác áo Liverpool để tìm kiếm thử thách mới. Ảnh: Internet.
    Như vậy sau bốn năm gắn bó cùng Manchester City và trải qua bao thăng trầm với đội chủ sân Etihad, James Milner đã chuyển sang khoác áo Liverpool để tìm kiếm thử thách mới. Ảnh: Internet.
    M
    ilner không phải là một tay săn bàn hảo hạng cũng không phải là một chân kiến tạo cừ khôi. Ở tiền vệ sinh năm 1986 mang dáng dấp của một cầu thủ thuần chạy cánh của bóng đá Anh truyền thống. Milner có cả sự cần cù, quyết liệt và sáng tạo để khiến đối phương thực sự vất vả nếu muốn khóa chặt ngòi nổ này.

    Milner đã trải qua hàng loạt đội bóng ở Premier League như Leeds United, Newcastle nhưng đội bóng đưa tiền vệ 29 tuổi bước ra ánh sáng chính là Aston Villa. Nơi vốn là bệ phóng cho các tiền vệ bản địa thăng hoa, có thể kể đến ngoài Milner như Gareth Barry, Ashley Young hay Stewart Downing.

    Milner đặt chân đến Etihad khi đội bóng này vẫn còn đang ngổn ngang xây dựng đế chế và chưa có một thành tích gì thực sự nổi bật. Đến mùa giải 2011/2012, Milner đã góp công không nhỏ để đoàn quân của Roberto Mancini đoạt được chức vô địch Premier League một cách đầy kịch tính ở vòng đấu cuối cùng trước mũi Manchester United.

    Từ đó đến nay, Milner vẫn cần cù và âm thầm đều đặn đóng góp cho đội chủ sân Etihad. Nhưng vấn đề ở chỗ Man City có quá nhiều tiền và họ luôn thích vung tiền để sắm các ngôi sao mặc cho các vị trí đó đã đủ sức để chinh chiến. Vì lẽ đó, Milner nhiều lúc phải ngồi ngoài để cho Samir Nasri hay Jesus Navas phô diễn.

    Dẫu vẫn còn nằm trong kế hoạch và được Man City thiết tha mời mọc ở lại nhưng chính Milner đã chủ động để tìm một chân trời mới trân trọng tài năng của mình hơn và The Kop chính là bến đỗ lý tưởng.

    Tại đây, Milner được hưởng mức lương cao nhất đội cùng với chiếc áo số 7 huyền thoại. Thậm chí có thể sẽ được giao băng đội trưởng khi mà Steven Gerrard đã không còn ở sân Anfield.

    Hiện tại, sau sự vùng vằng đòi ra đi của Raheem Sterling thì Liverpool đang khát khao một cầu thủ chạy cánh chất lượng thực sự và Milner chính là một giải pháp hoàn hảo.
    Cựu tiền vệ của Man City đang ở độ chín của sự nghiệp, mang trong mình sự cầu tiến cùng với sự cần cù, mẫu mực đáng nể. Milner chứ không phải ai khác xứng đáng được xem là đầu tàu để The Kop làm lại mình trong mùa bóng mới.

    Tiền vệ sinh năm 1986 đã từ bỏ đấu trường danh giá Champions League cùng một mức lương cao ngất ngưỡng ở Man City để đến The Kop đủ thấy khát vọng trong Milner là lớn như thế nào và Liverpool cần những người như thế. Những đồng đội người Anh của Milner ở sân Anfield là rất nhiều, đó là những Adam Lallana, Jordan Henderson, Daniel Sturridge hay Glen Johnson.

    Hy vọng rằng, Milner sẽ có những ngày tháng tươi đẹp tại Liverpool và sẽ góp một phần không nhỏ giúp cho Quỷ đỏ vùng Mersiseyde tìm lại mình sau những năm tháng lạc lối.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...