MỚI NHẤT :
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • HLV Trương Việt Hoàng viết tâm thư, gửi thông điệp đến CĐV Hải Phòng

    08:48 Thứ ba 22/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi quyết định chia tay Hải Phòng để chuyển đến huấn luyện Viettel vào đầu mùa giải 2020, HLV Trương Việt Hoàng đã có những dòng tâm thư cảm động.

    Sau nhiều năm gắn bó cùng bóng đá Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng quyết định chia tay đội bóng thành phố hoa phượng đỏ để đến Viettel vào đầu mùa giải 2020. Tuy nhiên, hiện tại ông vẫn tại vị và làm tròn nhiệm vụ đến hết V-League 2019 mới chuyển hẳn sang làm việc tại Viettel.

    Chia tay Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng viết tâm đầy cảm động - Bóng Đá

     HLV Trương Việt Hoàng viết tâm thư trước ngày chia tay CLB Hải Phòng.

    Trong những ngày làm việc cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội chủ sân Lạch Tray, vị HLV này đã không quên gửi lời cảm ơn, tri ân đến BLĐ, BHL, tập thể các cầu thủ và đông đảo NHM. Tất cả đã được HLV Trương Việt Hoàng cô đọng vào 1 tâm thư đăng tải trên trang cá nhân: "Sau 5 mùa giải gắn bó với rất nhiều kỉ niệm buồn vui, những thăng trầm cùng cầu thủ và đội bóng, đã đến lúc bản thân tôi phải dừng lại và tìm kiếm ngã rẽ mới cho tương lai phía trước.

    Tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến với tất cả các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, lãnh đạo và đặc biệt là các CĐV trung thành, nhiệt huyết của CLB bóng đá Hải Phòng. Sự ủng hộ và động viên của các bạn có một ý nghĩa quan trọng trong 5 năm tôi làm việc tại đây. Tôi luôn cảm thấy tự hào, biết ơn và dành sự tri ân đặc biệt cho các tình cảm đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

    Những tháng ngày dẫn dắt đội bóng đã đưa tôi đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Thành công có, thất bại có. Có vinh quang, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu đau đớn, thất vọng, tủi hờn.

    Tiếc nuối lớn nhất trong tôi có lẽ là việc không thể giúp đội bóng giành được chức vô địch V-League 2016, một mùa giải mà toàn đội đã chơi với tinh thần đầy quả cảm, đáng khâm phục.

    Hi vọng rằng, quyết định này sẽ không phải là một sự khép lại cho mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và các thành viên CLB cũng như khán giả Hải Phòng.

    Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một ngày không xa!"

    Ở trận đấu cuối cùng tại V-League 2019, Hải Phòng sẽ tiếp đón CLB TP.HCM, trận đấu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 23/10.

    Đăng Huy | 08:44 22/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...