MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV Campuchia dọa từ chức vì học trò không nghe lời

    13:29 Thứ năm 01/12/2016 | 2

    Theo Fox Sports, HLV Lee Tae-hoon của Campuchia đang muốn chia tay đội bởi các cầu thủ vô kỷ luật, đồng thời không quan tâm đến thể lực của bản thân.

    lee-tae-hoon

     HLV Lee Tae-hoon thất vọng vì các học trò có ý thức quá kém. Ảnh: Fox Sports.

    HLV người Hàn Quốc đưa ra lời đe dọa sau cuộc gặp với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Campuchia. Thông qua Facebook cá nhân, ông tiết lộ các cầu thủ đã không tuân thủ theo chỉ đạo của mình và ít quan tâm đến vấn đề thể lực.

    Ông nói: “Hầu hết các cầu thủ đều không chú ý đến việc duy trì sức mạnh và sức khỏe. Chúng ta không thể có kết quả tốt vì họ không có đủ thể lực để chơi trong 90 phút. Tôi nghĩ họ biết điều này nhưng họ không cố gắng. Nếu họ biết chăm lo cho bản thân mình hơn, tôi nghĩ đội nhà sẽ chơi tốt.”

    Tại AFF Cup vừa qua, Campuchia để lại nhiều ấn tượng khi thua Malaysia 2-3 ở trận ra quân. Tuy nhiên hai trận sau đó, họ đều chơi dưới sức khi thua Myanmar 1-3 và thất bại trước Việt Nam 1-2. Đặc biệt ở trận gặp thầy trò HLV Hữu Thắng, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon chơi hơn người ngay từ phút thứ 7.

    Nhưng họ không tận dụng được lợi thế này mà còn thi đấu khá tệ. Cuối trận, một số thành viên của đội còn bị chuột rút. Đây là điều khó chấp nhận bởi Campuchia có tuổi đời bình quân trẻ thứ hai tại giải. Họ có đến 16 cầu thủ ở độ tuổi từ 23 trở xuống. Đáng lý ra nếu biết giữ gìn sức khỏe, đây là giai đoạn mà họ sẽ có thể lực tốt.

    Lời tâm sự của HLV Lee Tae-hoon cho thấy ý thức của cầu thủ Campuchia vẫn còn kém. “Tôi rất thất vọng. Bất chấp những nỗ lực của đội bóng, chúng tôi đã không đạt được điều mình mong muốn. Điều quan trọng là các cầu thủ đã có thêm kinh nghiệm thông qua những trận đấu, để biết rõ mình là ai. Chất lượng của họ đã được cải thiện nhưng lại thiếu tinh thần quyết tâm và khát khao thi đấu," ông nhấn mạnh.

    Chưa rõ HLV sinh năm 1961 này có tiếp tục gắn bó với “những chiến binh Angkor” (biệt danh của Campuchia) hay không. Dưới thời ông, đội đã có những tiến bộ rõ rệt, rút ngắn được khoảng cách về trình độ với các đội mạnh trong khu vực. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, ông hoặc bất cứ ai thay thế sẽ có nhiều việc phải làm để nâng cao ý thức của cầu thủ.

    Hoàng Tâm | 12:00 01/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...