MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 'Hiện tượng' Serie A tiến thêm một bước trên đường chinh phục bóng đá Ý

    14:25 Thứ ba 29/10/2019

    BongDa.com.vn Bóng đá Ý thời gian gần đây chào đón sự xuất hiện của một thế lực mới.

    Rạng sáng nay, đội U19 của Atalanta vừa đánh bại U19 Fiorentina để lên ngôi vô địch Siêu cúp trẻ Ý với tỷ số 2-1. Cựu thần đồng Liverpool Bobby Duncan ghi bàn cho Fiorentina nhưng không thể giúp đội nhà thoát thua.

    Atalanta lift youth Supercoppa - Bóng Đá

     Đội trẻ của Atalanta tiếp tục giành danh hiệu.

    Mùa giải trước, Atalanta cũng đã vô địch giải trẻ của Serie A sau 21 năm chờ đợi. Không chỉ vậy, đội một của họ cũng vượt qua hàng loạt ông lớn như Inter Milan, AC Milan, AS Roma, về đích thứ ba ở Serie A và có lần đầu trong lịch sử được tham dự đấu trường Champions League.

    Sang đến mùa giải này, đội bóng áo xanh tiếp tục giữ vững được phong độ của mình ở đấu trường quốc nội. Sau 9 vòng đấu, họ đã thắng 6, hòa 2 và 1 thua, đang đứng thứ ba với 20 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Juventus 3 điểm.

    Đặc biệt ở trận gặp Udinese cuối tuần mới đây, Atalanta đã gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt 7-1. Amad Traore, cầu thủ sinh năm 2002, đã ghi bàn ở trận đấu này, sau đó anh trở lại đội U19 và giành cúp trước Fiorentina.

    Nói về Atalatan, Giám đốc thể thao của Juventus, ông Fabio Paratici thậm chí cho rằng đội bóng này có thể gây bất ngờ ở Serie A, như cách Leicester City làm được ở nước Anh hơn 3 năm trước. Dù vậy, ở Champions League, Atalanta cho thấy mình đúng là một tân binh khi thua trắng cả 3 trận và đã để thủng lưới 11 bàn.

    Manchester City ghi 5 bàn vào lưới Atalanta: 

    Hoài Thu | 13:55 29/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...