MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Hải Phòng giành 3 điểm, CĐV đốt pháo sáng "quậy" tưng bừng

    09:54 Thứ hai 23/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Hành quân vào TPHCM, CLB bóng đá Hải Phòng đã có được 3 điểm quý giá khi đánh bại chủ nhà với tỉ số tối thiểu 1-0. Niềm vui ấy đã thực sự tỏa lên khán đài khi một số khán giả quá khích của đội bóng đất Cảng, đốt pháo sáng quậy tưng bừng trên khán đài.

    Video CĐV Hải Phòng "náo loạn" trên sân Thống Nhất
     - Bóng Đá

    Vòng 6 V-League 2018, CLB TP.HCM (đỏ) có cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất. Ở thời điểm hiện tại Hải Phòng đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ, ngược lại chủ nhà TP.HCM đang áp sát top trên khi có 3 điểm trên sân Thiên Trường ở vòng 5. 

     - Bóng Đá

    Có khá đông CĐV Hải Phòng theo chân đội bóng vào TP.HCM để cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Một số người con đất Cảng đang làm ăn sinh sống ở khu vực phía Nam cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến sân tiếp lửa đội nhà. 

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, cũng trong nhóm này một số khán giả quá khích đã đốt pháo sáng nơi có vị trí của CĐV Hải Phòng. 

     - Bóng Đá

    Trong 45 phút đầu tiên có đến 2 quả pháo sáng được nhóm khán giả bên phía Hải Phòng đốt. Lực lượng an ninh phải làm việc rất vất vả. 

     - Bóng Đá

    Trở lại với trận đấu, cả Hải Phòng và TP.HCM thi đấu khá thận trọng. Hải Phòng vẫn một bài duy nhất, bóng được đẩy ra hai biên dồn lên cho Fagan và Sevent ở tuyến trên tạo sóng gió khung thành thủ môn Thanh Diệp. 

    Hải Phòng thắng dưới sân, CĐV đốt pháo sáng

    Bên phía chủ nhà TP.HCM, họ vắng khá nhiều trụ cột quan trọng như Phi Sơn, Ngọc Thịnh, Gustavo. Vậy nên sức mạnh của đội bóng mang tên Bác có phần bị hạn chế. 

     - Bóng Đá

    Chỉ có được 4 điểm sau 5 vòng đấu, ghế nóng của HLV Trương Việt Hoàng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc HLV Ngô Quang Trường bất ngờ về làm GĐKT ở Hải Phòng khiến sức nóng của ghế HLV đội bóng đất Cảng tăng lên gấp bội. 

    Hải Phòng thắng dưới sân, CĐV đốt pháo sáng

    Trong sân Hải Phòng và TP.HCM vẫn thi đấu hết sức mạnh mẽ, dù thời gian đã trôi dần về những phút cuối của trận đấu. 

     - Bóng Đá

    Khi mà tất cả đã nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng, rất bất ngờ tiền đạo Fagan đi bóng dũng mãnh, tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại Thanh Diệp ấn định chiến thắng 1-0 cho Hải Phòng ở phút 89. Niềm vui của BHL và các cầu thủ Hải Phòng. 

     - Bóng Đá

    Trên khán đài nhóm khán giả nơi Hải Phòng ngôi pháo lại sáng.

     - Bóng Đá

    Nhiều khán giả Hải Phòng có màn ăn mừng rất đặc biệt trên sân Thống Nhất. Nên nhớ đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải 2018, khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng ở V-League. 

     - Bóng Đá

    Lực lượng an ninh sân Thống Nhất truy tìm người đốt pháo sáng ở hiệp hai trận đấu. Tuy nhiên, khá đông khán giả Hải Phòng bao vây để giải cứu cho,..đồng đội. 

     - Bóng Đá

    Sau khi được giải cứu thì họ lại tung hô,..ăn mừng. 

     - Bóng Đá

    Đây là hiện trường sau trận đấu rác thải, đồ ăn thức uống nơi có mặt khán giả Hải Phòng ngồi.

     - Bóng Đá

    Trở lại với trận đấu, chủ nhà TP.HCM nhận thất bại sát nút 0-1 trước Hải Phòng, đây là trận thua thứ hai của đội bóng trên sân nhà trước đó là thất bại 0-2 trước SLNA. 

     - Bóng Đá

    HLV Miura và ban huấn luyện chỉ biết đứng nhìn không tin tình huống Minh Trung bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 ở những giây bù giờ cuối trận. 

     - Bóng Đá

    Nỗi buồn của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh khi đội nhà trắng tay trên sân Thống Nhất. 

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 09:25 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...