MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • HAGL đón tin vui từ “samurai” Ideguchi và Văn Pho

    16:12 Thứ năm 31/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Tình hình lực lượng có vẻ rất khả quan trước khi HAGL đón tiếp CLB Viettel trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2016.

    (BongDa.com.vn) – Tình hình lực lượng có vẻ rất khả quan trước khi HAGL đón tiếp CLB Viettel trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2016.

    Ideguchi (áo trắng) không thể chơi hết trận gặp Đồng Tháp vì chấn thương mắt cá chân. Ảnh: Quang Thịnh.
    Ideguchi (áo trắng) không thể chơi hết trận gặp Đồng Tháp vì chấn thương mắt cá chân. Ảnh: Quang Thịnh.
    T
    rước khi bước vào loạt trận đầu tiên thuộc khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2016, CLB HAGL đón nhận nhiều tin vui khi các cầu thủ trụ cột bị chấn thương đều hồi phục rất nhanh. Bốn cái tên đã ngồi ngoài nhiều trận vừa qua là bộ đôi trung vệ Đông Triều, Văn Pho, tiền vệ trung tâm Ideguchi và tiền đạo Osmar.

    Tổn thất trải đều các tuyến khiến kết quả mà thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn chỉ là 4 điểm sau 4 vòng đấu với 1 thắng, 1 hòa. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà sau khi có 3 điểm trong ngày khai mạc thì HAGL không tìm được thêm chiến thắng nào khác dù phong độ và lối chơi được đánh giá rất cao.

    Hồ hởi cho biết tình hình khả quan của đội bóng, GĐĐH Huỳnh Mau chia sẻ: Chấn thương của Ideguchi đã hồi phục hoàn toàn và cậu ấy có thể tập luyện bình thường. Riêng trường hợp của Văn Pho tiến triển khá tốt, nhưng vẫn phải rèn lại thể lực sau thời gian nằm viện. Osmar có vợ sang chăm sóc nên chúng tôi cũng rất yên tâm. Dự kiến tất cả sẽ trở lại trước trận đấu gặp Hải Phòng ở vòng 5 V-League.”

    Trước khi phải hành quân ra xứ hoa phượng đỏ, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng trẻ Viettel trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2016 vào chiều ngày 2/4. Sẽ không có gì bất ngờ nếu 1 trong 4 cầu thủ kể trên có thể ra sân trong trận đấu này để sẵn sàng cho chuyến làm khách trên đất Bắc một tuần sau đó. Năm ngoái, HAGL lọt vào tứ kết giải đấu này sau khi bị Hà Nội T&T loại trên sân Hàng Đẫy.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...