Manchester United là cái tên được chờ đợi nhất ở Europa League năm nay khi họ vừa giành chiến thắng 2-0 trước Zorya, qua đó bước vào vòng knock-out nhưng chỉ với tư cách đội nhì bảng A (xếp sau Fenerbahce). Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn là một ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải đấu này.
Từ đầu mùa giải, đã có những đồn đoán cho rằng Man Utd sẽ chủ động “buông” đấu trường Europa League, sân chơi hạng hai của châu lục, để tập trung vào Premier League, giải đấu quan trọng nhất, nơi mà họ đặt mục giành ngôi vương chứ không chỉ là trở lại top 4 đơn thuần. Với sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao xuống sân Old Trafford như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic… cùng sự xuất hiện của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, các cổ động viên của nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có lý do để tin tưởng đội bóng của họ sẽ đạt được mục tiêu vô địch.
Thế nhưng những gì Man Utd thể hiện ở giải quốc nội hoàn toàn tệ hại. Sau 14 vòng đấu, họ cách ngôi đầu của Chelsea đến 13 điểm, thậm chí top 4 lúc này cũng là mục tiêu rất xa với đối với Quỷ đỏ khi khoảng cách của họ với đội bóng xếp thứ 4 là Man City lên tới 9 điểm. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy đoàn quân của Mourinho sẽ cải thiện được thành tích bết bát nay. Với việc phải tiếp đón Tottenham ở vào cuối tuần này, khoảng cách về điểm số với những đội top trên hoàn toàn có thể gia tăng.
Bởi vậy, Europa League là mục tiêu khả dĩ của Man Utd vào lúc này để họ có thể cứu vớt một mùa giải thất bại. Cùng với đó việc vô địch giải đấu này sẽ đưa họ trở lại sân chơi Champions League, sân chơi danh giá nhất châu Âu, Quỷ đỏ hoàn toàn có động lực tập trung vào đấu trường này.
Europa League không có nhiều đội bóng quá mạnh. So với những Tottenham, AS Roma, Lyon, Villarreal, Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Schalke 04 hay Athletic Bilbao, rõ ràng đội bóng chủ sân Old Trafford được đánh giá cao hơn cả. Với sự già dơ của Man Utd của đấu trường châu lục, cộng với những toan tính, kinh nghiệm của Mourinho ở những giải đấu cup, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể nghĩ đến mục tiêu vô địch.
Ở mùa giải năm ngoái, Jurgen Klopp chỉ thiếu một chút nữa là có thể đưa Liverpool trở lại sân chơi Champions League bằng “con đường tắt” này. Họ đã vào đến tận trận chung kết và để thua ngược “ông kệ” của giải đấu là Sevilla một cách đầy đáng tiếc. Tất nhiên không phải là không còn hy vọng cho Man Utd lọt vào top 4 ở giải Ngoại hạng, nhưng Mourinho nên có những tính toán dồn sức cho Europa League khi không còn lợi thế ở đấu trường quốc nội.
Xem lại chiến thắng của Man Utd trước Zorya vào rạng sáng nay