Câu chuyện Neymar đột ngột rời khỏi Barcelona để chuyển đến đầu quân cho Paris Saint-Germain vào mùa hè năm 2017 có lẽ vẫn còn khiến nhiều cổ động viên cảm thấy thù hằn tiền đạo 28 tuổi, bởi ở thời điểm đó câu lạc bộ đang cần anh hơn bao giờ hết.
Và sau hai năm nhạt nhòa trên đất Pháp, một viễn cảnh khá trái ngược lại đang diễn ra khi Neymar tha thiết bày tỏ nguyện vọng trở về Camp Nou để tiếp tục chinh phục mọi danh hiệu cùng đội bóng xứ Catalan. Đứng trước thông tin này, một đại bộ phận người hâm mộ cùng một số thành viên trong ban lãnh đạo tỏ vẻ không đồng tình, nhưng vì mục đích chung của câu lạc bộ, phía Barca quyết nỗ lực đến cùng để có thể đưa "đứa con hư" trở về nhà.
Theo nguồn tin từ Evening Standard, mới đây sau khi kết thúc quá trình thương thảo với Paris Saint-Germain về thương vụ Neymar, CEO Barca tiết lộ rằng tiền đạo người Brazil đang rất gần câu lạc bộ. Tuy vậy, vấn đề về mức phí chuyển nhượng vẫn là điều khiến nhà đương kim vô địch La Liga cảm thấy nhức nhối.
ESPN tiết lộ rằng, PSG yêu cầu Barca chi tổng cộng 154 triệu bảng cho thương vụ này. Với một con số khổng lồ như thế, rõ ràng đội bóng xứ Catalan không thể có đủ khả năng chi trả sau khi họ dốc hết hầu bao để mang bộ đôi Antoine Griezmann cùng Frenkie de Jong về Camp Nou trong thời gian vừa rồi.
Được biết, "Blaugrana" tuyên bố sẽ trả khoản phí trên theo từng giai đoạn trải đều suốt 3 năm và PSG cũng đồng thuận với lời đề nghị từ Barca, tuy nhiên họ muốn nhận được phần lớn số tiền nói trên ngay tức khắc.
Điều này vô tình đẩy đội bóng xứ Catalan vào thế khó, nhưng họ vẫn còn một phương án tối ưu đó là dùng Ousmane Dembele như một phần thỏa thuận và do đó, họ sẽ giảm thiểu đáng kể mức phí mà PSG yêu cầu.
Video tài năng của Neymar: