MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Fernando Torres và nỗi buồn chứa đựng tại Stamford Bridge

    22:24 Thứ năm 07/12/2017

    BongDa.com.vn Atletico phải dừng bước tại Champions League năm nay ngay trên Stamford Bridge, nơi mà Torres đã có 5 mùa gắn bó. Nơi đây chứa đựng rất nhiều nỗi buồn của cầu thủ này.

    Vào ngày 27 tháng 1 năm 2011, Chelsea đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng cho Fernando Torres nhưng đã bị Liverpool bác bỏ. Bốn ngày sau, vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, The Blues trở lại bàn đám phán với số tiền 50 triệu bảng và họ nhận được cái gật đầu của đội chủ sân Anfield.

    “50 triệu bảng” luôn đứng trước tên gọi của Torres trong mỗi trận đấu tại Premier League. Không chỉ bị NHM Liverpool oán trách, El Nino còn là mục tiêu lăng mạ của các CĐV đội bóng khác. Áp lực trước mức phí chuyển nhượng cùng những tiếng la ó từ khắp khán đài, Torres phải mất đến 903 phút, ở trận thứ 15 ra sân trong màu áo Chelsea, anh mới có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Pha lập công đó (vào lưới West Ham) cũng là bàn thắng duy nhất của T9 cho The Blues ở mùa giải đó.

     - Bóng Đá

     Torres đánh mất mình ở Chelsea.

    Ở Stamford Bridge, Torres có được những danh hiệu cao quý mà Liverpool không thể cho anh. Trong màu áo The Blues, tiền đạo người Tây Ban Nha có được danh hiệu FA Cup (2012), Champions League (2012) và Europa League (2013). Tuy nhiên, hình ảnh của một sát thủ từng làm điên đảo người hâm mộ trước đó đã không còn.

    Vẫn có những khoảnh khắc Torres làm người ta nhớ đến thời kỳ huy hoảng của anh trong màu áo Liverpool như bàn thắng vào lưới Barca ở trận bán kết Champions League 2012 hay bàn mở tỷ số vào lưới Benfica trong trận chung kết Europa League 2013. Nhưng chừng đó là không đủ che mờ đi khoảng thời gian đáng thất vọng của Torres kể từ khi anh chuyển đến Chelsea.

    Sau 5 mùa giải gắn bó với The Blues, El Nino buộc phải ra đi khi anh không còn nhận được sự tín nhiệm ở Stamford Bridge. Dù chuyển sang AC Milan hay trở về đội bóng cũ Atletico Madrid, những gì người ta thấy ở Torres là vô cùng nhạt nhòa. Có những trận cầu anh tỏa sáng, để những người yêu mến anh hy vọng vào một cuộc hồi sinh, nhưng rồi đâu lại vào đó, thất vọng vẫn là thất vọng.

     - Bóng Đá

    Anh cũng không lấy lại được phong độ ở Atletico. 

    Lượt trận cuối cùng bảng Champions League, Torres trở về Stamford Bridge với nhiệm vụ đánh bại đội bóng cũ để nuôi hy vọng đi tiếp. Anh lại lóe sáng với cú đánh đầu chuyền bóng điệu nghệ cho Saul lập công. Nhưng chừng đó là không đủ khi Chelsea có bàn gỡ hòa nhờ vào pha phản lưới nhà của Savic và ở trận đấu cùng giờ, AS Roma có thắng lợi 1-0 trước Qarabag. Atletico chia tay Champions League sau nhiều mùa giải làm mưa làm gió tại đấu trường này. Với Torres, Stamford Bridge tiếp tục là miền đất “buồn” với cầu thủ này khi đội bóng của anh bị loại đau đớn ngay tại đây.

    Hiện tại, Torres không thể cạnh tranh với Griezmann, Kevin Gameiro hay Correa, trong khi Diego Costa sắp trở lại vào tháng Giêng này, cơ hội để Torres ra sân gần như là không còn. Vì vậy, nhiều khả năng trận hòa trước Chelsea rất có thể là trận cuối cùng của Torres ở đấu trường Champions League trong màu áo Atletico. Stamford Bridge, một lần nữa là nơi chứa đựng nỗi buồn của Fernando Torres.

    Màn trình diễn của Torres trong màu áo Chelsea

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 22:00 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...