MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Ferdinand: "Cậu ấy là ngôi sao hay nhất của Liverpool"

    06:14 Thứ năm 22/10/2020

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Man United đã chỉ ra cái tên chói sáng nhất của The Kop trong trận đấu với Ajax rạng sáng nay.

     

     Liverpool tập luyện trước cuộc đụng độ với Ajax

    Chia sẻ với cánh báo chí, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã ca ngợi màn trình diễn của Fabinho trong trận đấu giữa Liverpool và Ajax rạng sáng nay. Ngôi sao người Brazil được HLV Jurgen Klopp bố trí đá trung vệ bên cạnh Joe Gomez. Không phụ sự kỳ vọng của thuyền trưởng người Đức, Fabinho đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Đối đầu với Ajax, Fabinho là điểm sáng lớn nhất trong bộ tứ vệ trước khung thành Adrian. Cựu sao AS Monaco có tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 44 sau cú lốp bóng tinh tế từ Dusan Tadic. Xuyên suốt cả trận, Fabinho trở thành chỗ dựa vững vàng nhất nơi hàng thủ Liverpool.

    Rio Ferdinand singles out ‘top operator’ Fabinho in Liverpool’s Champions League win over Ajax - Bóng Đá

    Ferdinand ca ngợi Fabinho.

    "Cậu ấy là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Fabinho cũng có màn trình diễn xuất sắc trước Bayern Munich và Chelsea trong vai trò trung vệ. Tôi còn nhớ hồi ở AS Monaco, Fabinho thi đấu tuyệt hay ở vị trí hậu vệ phải. Do đó, cậu ấy thừa kỹ năng phòng ngự," Ferdinand chia sẻ với BT Sport.

    "Cậu ấy sẽ bị soi mói xuyên suốt cả mùa giải năm nay thay vì 1 hay 2 trận đấu. Fabinho đứng trước kịch bản chơi trung vệ ở khoảng thời gian dài trước mắt. Do đó, cậu ấy cần duy trì một phong độ ổn định, nhất quán xuyên suốt".

    "Fabinho cho thấy khả năng đọc tình huống xuất sắc ở hiệp 1. Cậu ấy đã dập tắt những pha tổ chức tấn công từ Ajax. Điều quan trọng là mối quan hệ đối tác giữa Fabinho và Gomez bắt đầu hình thành" Ferdinand kết luận.

    Anh Nguyễn | 05:44 22/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...