MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đội tuyển Anh toàn thắng nhưng vẫn lo

    00:48 Thứ ba 16/06/2015

    Thắng cả 6 trận ở vòng loại Euro 2016, nhưng 3 điểm vừa giành được trước Slovenia của đội tuyển Anh khiến NHM “Tam sư” không thể không lo lắng.

    Thắng cả 6 trận ở vòng loại Euro 2016, nhưng 3 điểm vừa giành được trước Slovenia của thầy trò HLV Hodgson khiến NHM “Tam sư” không thể không lo lắng.

    Đội tuyển Anh toàn thắng nhưng vẫn lo
    Rooney giúp đội tuyển Anh có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Slovenia. Ảnh: Internet.
    Đ
    ội tuyển Anh vừa có chiến thắng 3-2 trên sân của Slovenia ở vòng loại Euro 2016, qua đó bảo toàn thành tích toàn thắng sau 6 lượt trận. Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần 2 lượt trận nữa, “Tam sư” sẽ sớm có vé tới Pháp dự VCK Euro 2016.

    Nhưng đừng nhìn vào thành tích của thầy trò HLV Hodgson để dành những lời khen ngợi. Ở bảng đấu chỉ có Thụy Sỹ là đội bóng chất lượng, việc đội tuyển Anh có được những chiến thắng liên tiếp như vậy chẳng khiến ai bất ngờ. Tuy nhiên, điều quan trọng là lối chơi, thực lực thực sự của của “Tam sư” mới là vấn đề quan trọng thì thầy trò HLV Hodgson làm chưa tốt.

    Hàng thủ mong manh

    Để đội bóng xếp hạng 48 thế giới như Slovenia chọc thủng lưới tới 2 bàn quả là đáng báo động với những hậu vệ được HLV Hodgson lựa chọn. Bàn thua đầu tiên lỗi thuộc về Gary Cahill bởi cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea đã bẫy việt vị không thành công. Kết quả, Joe Hart đã để cầu thủ đã 36 tuổi như Novakovic và đang chơi bóng tại Nhật Bản chọc thủng lưới Joe Hart trong tình huống đối mặt.

    Ở bàn thua thứ 2, ĐT Anh bị chính đối phương dùng đòn sở trường của mình trừng phạt. Các cầu thủ bên cánh phải đã phòng ngự không tốt để Slovenia thoải mái lật bóng vào trong và các hậu vệ bên trong đã không chiến không tốt tạo điều kiện cho Pecnik bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart (lỗi trực tiếp thuộc về Gibbs).

    Hàng tiền vệ cầm bóng không tốt

    Ra sân với Henderson, Wilshere, Delph chơi ở giữa sân (hiệp 2 có thêm sự xuất hiện của Lallana), nhưng ĐT Anh chỉ có tỉ lệ cầm bóng bằng với những tiền vệ khá vô danh bên phía Slovenia. Đó là lý do tại sao “Tam sư” không có được thế trận hoàn toàn áp đảo, qua đó tạo điều kiện cho đối thủ thường xuyên tạo được những pha lên bóng hoặc phản công nguy hiểm.

    Cách bố trí của HLV Hodgson xem ra cũng có vấn đề, bởi cả Henderson, Wilshere, Delph đều không thuộc mẫu tiền vệ đánh chặn. Chính điều đó đã khiến hàng thủ của “Tam sư” thường xuyên bị đánh vỗ mặt. Đối thủ chỉ thuộc dạng trung bình như Slovenia đã gây ra nhiều khó khăn như vậy, vì thế nếu đụng độ các đội tuyển mạnh khác, khả năng ĐT Anh bị gẫy tuyến giữa là rất dễ xảy ra.

    Đội tuyển Anh toàn thắng nhưng vẫn lo
    Hàng thủ của đội tuyển Anh tiếp tục bộc lộ nhiều thiếu xót. Ảnh: Internet.

    Hàng công thiếu sắc bén

    Dù đội tuyển Anh ghi 3 bàn, nhưng rõ ràng hàng công của “Tam sư” đã chơi không tốt. Nên nhớ trong 3 bàn, có tới cú đúp của tiền vệ Wilshere nhờ những giây phút lóe sáng bằng những cú sút xa thần sầu. Bàn còn lại được ghi do công của đội trưởng Rooney để giúp ĐT Anh ra về với 3 điểm trọn vẹn.

    Nhưng rõ ràng các cầu thủ tấn công của “Tam sư” đã phung phí quá nhiều cơ hội. Rooney đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội đối mặt trước đó.

    Sterling cũng vậy, dù thi đấu rất xông xáo nhưng ngôi sao đang khoác áo Liverpool không cho thấy sự hiệu quả.

    Với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, đó chính là lời giải thích tại sao ĐT Anh sút 14 lần, nhưng chỉ có 5 lần trúng đích và ghi được 3 bàn. Đó là những con số thống kê khó có thể chấp nhận được với hàng công có nhiều chân sút đình đám như “Tam sư”.

    Đội tuyển Anh sẽ có vé tới Pháp dự Euro 2016, nhưng rõ ràng thầy trò HLV Hodgson vẫn còn quá nhiều điểm yếu cố hữu. Thời gian không còn nhiều và có lẽ NHM xứ sở sương mù khó có thể tin tưởng “Tam sư” sẽ làm nên chuyện vào Hè sang năm.

    Rooney là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử ĐT Anh

    Với bàn thắng ấn định tỉ số vào lưới Slovenia, Rooney đã có pha lập công thứ 48 trong màu áo ĐTQG, qua đó cân bằng thành tích của huyền thoại Lineker. Như vậy, gã Shrek chỉ còn kém kỉ lục của Sir Bobby Charton vỏn vẹn có đúng 1 bàn. Nhiều khả năng, sau khi kết thúc vòng loại Euro 2016, Rooney sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách “Chân sút xuất sắc mọi thời đại của ĐT Anh”.

    Hà Dũng - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...