MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • De Gea lên tiếng về cáo buộc tấn công tình dục

    00:02 Thứ bảy 11/06/2016 | 9

    BongDa.com.vn Thủ thành David de Gea vừa chính thức tổ chức họp báo để làm rõ mọi chuyện liên quan đến việc anh bị cáo buộc tấn công tình dục.

    De Gea phủ nhận cáo buộc. Ảnh: Internet.

    De Gea phủ nhận cáo buộc. Ảnh: Internet.

    Cách đây ít giờ, NHM làng túc cầu một phen rúng động khi nhiều tờ báo từ Tây Ban Nha đưa tin, David de Gea, Iker Muniain và một cầu thủ chưa rõ danh tính khi còn là đồng đội tại tuyển U21 Tây Ban Nha năm 2012, đã có hành vi xâm hại tình dục với một phụ nữ.

    Nhân chứng giấu tên, đồng thời là nạn nhân của vụ việc đã lên tiếng tố cáo De Gea. Tờ Marca hé lộ, De Gea là người chủ mưu liên hệ cho ông trùm sách báo khiêu dâm là Torbe để yêu cầu dịch vụ. Nguồn tin cho hay, De Gea và đồng đội bị điều tra hành vi dính líu tới việc xâm hại trẻ vị thành niên và lạm dụng tình dục.

    Trước những thông tin trên có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình cũng như sự chuẩn bị cho VCK EURO 2016, David de Gea đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo và làm rõ mọi chuyện. Tất nhiên, anh phủ nhận mọi cáo buộc.

    Trong buổi họp báo, De Gea tuyên bố: "Tôi là người đầu tiên cảm thấy rất ngạc nhiên với câu chuyện này. Đây hoàn toàn là những lời bịa đặt và dối trá. Tuy vậy, nó cũng giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn và giờ, mọi việc sẽ được luật sư của tôi lo liệu."

    De Gea cũng gạt phăng mọi tin đồn cho rằng, anh sẽ phải rời khỏi EURO 2016 khi khẳng định: "Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục ở cùng với đội tuyển quốc gia. Tôi là người mạnh mẽ và có được sự ủng hộ lớn từ những đồng đội xung quanh. Tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch EURO 2016."

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:00 11/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...