MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • De Gea cảnh báo PSG về ngôi sao "không thể ngăn cản" của Man Utd

    20:54 Chủ nhật 10/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn David de Gea đang chờ đợi một thử thách khó khăn trước Paris Saint-Germain ở Champions League nhưng tin rằng Manchester United có các nhân tố đủ sức tạo ra sự khác biệt.

    Giữa tuần sau Man Utd sẽ trở lại Champions League và đó cũng là lần đầu tiên Ole Gunnar Solskjaer được dẫn dắt mội đội bóng tham dự sân chơi danh giá nhất Châu Âu. Hành trang cho họ là 10 trận thắng thuyết phục trong tổng số 11 lần ra sân gần nhất.

    Quỷ đỏ vào tối qua cũng đã có bước chạy đà hoàn hảo khi đánh bại chủ nhà Fulham tại Craven Cottage với tỉ số 3-0 dù chơi với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Paul Pogba và Anthony Martial đều ghi bàn - và thủ thành David De Gea hy vọng cả hai sẽ làm được điều tương tự trước PSG.

    De Gea cảnh báo PSG về ngôi sao

    De Gea rất tự tin dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch nước Pháp vào tuần sau. 

    Ngôi sao người Tây Ban Nha nói với Telefoot: "Thành thật mà nói, chúng tôi đang sở hữu một đội có thể giành được thứ gì đó, với những cầu thủ trẻ rất tham vọng như Paul, người còn trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm thi đấu và là nền tảng cho United.

    Ngoài ra còn có Martial, người không thể ngăn cản vào lúc này. Anh ấy là cũng là nền tảng cho đội bóng. Chúng tôi sẽ chiến đấu để đi đến trận chung kết nhưng trước tiên chúng tôi phải loại bỏ Paris Saint-Germain ở vòng 1/8. Sau đó chúng ta sẽ thấy.

    Đây sẽ là cuộc đụng độ rất căng thẳng, một trận đấu tuyệt vời để chơi, rất đặc biệt, chống lại một đội rất giỏi có những cá nhân đặc biệt, là một trong số những người giỏi nhất vào lúc này. Họ là ứng cử viên vô địch nhưng chúng tôi có động lực. Tất cả chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng".

    De Gea cảnh báo PSG về ngôi sao

     Anthony Martial đang có phong độ rất cao dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    Về sự vắng mặt của Neymar, anh nói thêm: "Thật xấu hổ, nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi anh ấy là một cầu thủ rất đặc biệt, vẫn có rất nhiều cầu thủ khác có thể thay thế anh ấy, những cầu thủ nguy hiểm và ở đẳng cấp rất cao. Trong các trận đấu lớn như thế này, các chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt. Trận đấu sẽ rất chặt chẽ và tôi hy vọng rằng nó sẽ có lợi cho chúng tôi".

    Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Man Utd và PSG gặp nhau tại Champions League. Thật khó để đánh giá đội nào đang nhỉnh hơn vào lúc này bởi Quỷ đỏ đang chơi rất lên chân dưới thời Solskjaer, trong khi đội bóng nước Pháp cũng chẳng phải tay mơ dù thiếu đi một vài trụ cột.

    Vũ Quang Toản | 20:20 10/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...