MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Đá “chết bỏ”, Đồng Nai chờ “chung kết” với HAGL

    00:56 Thứ sáu 24/07/2015

    Ở vòng 18 V-League, Đồng Nai đã giành 3 điểm trước QNK Quảng Nam để san bằng cách biệt với HAGL.

    Ở vòng 18 V-League, Đồng Nai đã giành 3 điểm trước QNK Quảng Nam để san bằng cách biệt với HAGL.

    Đá
    Thầy trò HLV Trần Bình Sự coi cuộc tiếp đón QNK Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 18 này như trận đấu bản lề trong cuộc đua trụ hạng. Bởi chỉ cần thêm một trận thua, Đồng Nai thực sự lâm nguy và tiếp tục chôn chân ở dưới đáy bảng xếp hạng.
    Đá
    Trong khi đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng không hề muốn mất điểm trước Đồng Nai khi các đối thủ phía sau đang vùng lên mạnh mẽ và ngày càng rút ngắn khoảng cách điểm số.
    Đá
    Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, đội chủ nhà có lợi thế lớn khi một cầu thủ QNK Quảng Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm và Hải Anh (áo đỏ) thực hiện chuẩn xác pha đá phạt đền để đưa chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.
    Đá
    Các cầu thủ Đồng Nai ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.
    Đá
    Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn.
    Đá
    Nhưng các chân sút như Henry hay Nsi (áo đỏ) không tận dụng thành công.
    Đá
    Sang hiệp hai, QNK Quảng Nam (áo trắng) chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không thể tìm được đường vào khung thành của Đồng Nai.
    Đá
    Tấn công nhiều nhưng không tìm được bàn gỡ, QNK Quảng Nam còn bị thủng lưới thêm 2 bàn ở phút 72 và 75. Các bàn thắng của Đồng Nam được ghi từ các pha phản công nhanh do công của Henry và Nsi.
    Đá
    QNK Quảng Nam chơi nỗ lực ở khoảng 15 phút cuối nhưng các cầu thủ đội khách cũng chỉ tìm được bàn danh dự nhờ công của Patiyo.
    Đá
    Giành được 3 điểm trước QNK Quảng Nam, Đồng Nai chính thức san bằng khoảng cách điểm số với HAGL (cùng 13 điểm) khi đội bóng của bầu Đức để thua SHB Đà Nẵng 0-2 ở vòng đấu này. Phát biểu sau trận đấu ông Sự cho biết: “Chúng tôi xác định đây là trận đấu bản lề nên các cầu thủ Đồng Nai phải đá chết bỏ với QNK Quảng Nam. Trước mắt Đồng Nai là một Hà Nội T&T rất mạnh nên chúng tôi cố gắng duy trì điểm số bằng, hoặc kém HAGL từ 1-3 điểm từ thời điểm này cho đến khi diễn ra trận chung kết ngược giữa 2 đội ở vòng 23 (ngày 28/8).”
    Anh Khoa - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...