MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Long An – HAGL: Ngoại binh đấu nội công

    09:49 Thứ tư 17/08/2016 | 9| 7

    BongDa.com.vn Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có cùng hoàn cảnh trên BXH nhưng lại rất khác biệt trên sân khi đội chủ nhà trông cậy vào ngoại binh thì đội khách HAGL lại sống nhờ “cây nhà lá vườn”.

    IMG_0510

    Hiệu quả tấn công của Long An phụ thuộc nhiều vào Simic (giữa) và Henry (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Quang Thịnh.

    Vòng 21 V-League 2016 dành nhiều sự tập trung cho cặp đấu “chung kết ngược” giữa CLB Long An và HAGL. Trận cầu 6 điểm có thể quyết định ngay tương lai đội nào phải đá play-off xuống hạng. Hi vọng của hai đội lúc này đều nằm ở hàng công, nơi hiệu suất ghi bàn sẽ quyết định chiến thắng.

    Long An trông chờ vào “may mắn” và “thần tài”

    Ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải, Long An đã thay cả 2 ngoại binh để tăng hiệu suất ghi bàn khi mang về bộ đôi tiền đạo Kisekka Henry và Marko Simic. Cả 2 được ấn vào tay 2 số áo mà theo nhiều người Việt cho rằng sẽ mang lại may mắn và thành công là 68 (lộc phát) và 79 (thần tài).

    Từ ngày về Long An, Henry và Simic đã đóng góp 7 bàn cho đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang. Trong 3 chiến thắng gần đây giúp Long An rút ngắn khoảng cách với chính HAGL thì Simic ghi 2 bàn, Henry ghi 1 bàn và tất cả đều là các pha lập công quyết định kết quả trận đấu. Các nội binh của Long An chỉ góp 3/8 bàn trong 6 trận đấu gần đây nhất đã nói lên tầm quan trọng của 2 ngoại binh người Uganda và Croartia.

    _MG_7989

    Minh Vương và các đồng đội bất ngờ "tỉnh cơn ác mộng" và thăng hoa. Ảnh: Quang Thịnh. 

    HAGL tiếp tục tin tưởng vào “cây nhà lá vườn”

    Sau khi chia tay tiền đạo chủ lực Osmar Moreira, CLB HAGL đã mang về chân sút người Brazil là Junior Pereira nhưng có vẻ họ đã bị “hớ” vì cầu thủ này là một tiền vệ phòng ngự. Cho đến thời điểm này, tân binh của đội bóng phố núi chưa biết ghi bàn là gì nên hàng công vẫn phải sống nhờ vào sự tỏa sáng của “cây nhà là vườn” như Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh…

    Mãi thua đến trận thứ 9 của mùa giải thì HAGL mới tỉnh cơn ác mộng bằng trận hòa 1-1 trước Hải Phòng. Sau đó là chuỗi ngày thăng hoa của những Hồng Duy (2 bàn), đặc biệt là Minh Vương ghi đến 4 bàn sau 2 trận (1 hattrick vào lưới Bình Dương), cá biệt là Văn Toàn được “thông nòng” sau 1500 phút tịt ngòi. Cả 3 cầu thủ lấy được 9 điểm trước các “ông lớn” tại V-League như Hà Nội, Thanh Hóa và Bình Dương.

    VL21BXH

     

    Có thể thấy rằng mặc dù đang cùng một hoàn cảnh ở nhóm cuối bảng xếp hạng nhưng Long An và HAGL tỏ ra rất khác biệt nhau ở khâu mang về chiến thắng. Một đội sẽ nhờ vào sức bật của bộ đôi ngoại binh, đội kia thì kỳ vọng vào sự hưng phấn đang lên của các cầu thủ trẻ. Thật khó đoán biết được kết quả trận đấu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 17-8 trên sân Long An.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 09:35 17/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...