Mùa hè vừa qua, sau khi AC Milan chiêu mộ Tiemoue Bakayoko, nhận thấy cơ hội ra sân của mình bị hạn chế, Manuel Locatelli đã quyết định chuyển đến Sassuolo theo dạng cho mượn. Neroverdi phải bỏ ra 2 triệu euro để mượn và bắt buộc mua đứt vào cuối mùa với giá 10 triệu euro. Rossoneri vì muốn giành sự tôn trọng cho Loca nên cũng không chèn điều khoản ưu tiên mua lại chàng trai trẻ của mình.
Trong quá khứ, Manuel Locatelli luôn để lại những ấn tượng đẹp với các Milanista. Bàn thắng đầu tiên của anh cho Rossoneri lại được ghi vào chính mảnh lưới của…Sassuolo sau 1 cú sút xa quyết đoán. Ít ngày sau, chính Loca đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Gianluigi Buffon giúp AC Milan đánh bại Juventus đầy bất ngờ.
Tuy nhiên, mùa giải trước, sau khi Lucas Biglia cập bến San Siro, cơ hội ra sân của Locatelli trở nên ít dần. Bên cạnh cầu thủ người Argentina, ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ còn có sự xuất hiện của Riccardo Montolivo. Những áp lực từ giới truyền thông cùng sự kì vọng của người hâm mộ cũng đã khiến anh không thể phát triển như trước.
Mới đây, thông qua Instagram, Manuel Locatelli đã bồi hồi xúc động khi kể lại những hồi ức đẹp mà anh từng có tại San Siro: “Tôi đã trải qua những khoảnh khắc bùng nổ và trông giống như một Messi mới. Tôi luôn ghi bàn, xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo và sau đó nhận về nhiều lời chỉ trích khi mọi thứ không được như ý muốn.
Họ đã làm tôi bị tổn thương. Tôi đã trải qua một số thời điểm khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của gia đình và bạn gái của tôi, tôi đã xoay sở để thoát khỏi nó.”
Mùa giải này, Manuel Locatelli đã có 19 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 2 bàn thắng. Anh hi vọng có thể thi đấu tốt trong cuộc đối đầu với AC Milan sắp tới nhằm có cơ hội quay trở về khoác áo Rossoneri.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam