MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Buffon: “Tôi đâu có nói tình huống đó không phải penalty…”

    13:42 Chủ nhật 15/04/2018 | 2

    BongDa.com.vn Mặc dù người Juventus vẫn tiếp tục bàn luận về quả penalty Real Madrid được hưởng ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League, thế nhưng mới đây, Gianluigi Buffon đã lên tiếng làm rõ rằng anh không nói đó không phải một quả penalty, mà chỉ nói mình không chắc về quyết định đó.

    Sau quyết định của trọng tài Michael Oliver, thủ môn huyền thoại của Juve gần như mất đi sự bình tĩnh và phải nhận một chiếc thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Mặc dù vậy, nếu xem lại băng ghi hình, ai cũng sẽ thấy quyết định thổi còi của trọng tài người Anh là hoàn toàn chính xác.

    Trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport, Buffon giải thích:

    “Tôi đâu có nói rằng đó không phải một quả penalty, tôi chỉ cảm thấy không chắc về quyết định đó.”

     - Bóng Đá

     Buffon đã phản ứng rất dữ dội với quyết định của trọng tài Oliver.

    “Theo ý của tôi, một trọng tài với đẳng cấp quốc tế, giàu kinh nghiệm, ở trong tình huống khi mà trận đấu chỉ còn 20 giây, thì nên ra một quyết định khác mới phải.”

    “Đó không phải tình huống mà bạn có thể nói chắc rằng đó là một quả penalty.”

    Những ngày sau trận đấu, quyết định của trọng tài Oliver đã được xem xét lại rất kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, UEFA mới đây đã chính thức lên tiếng ủng hộ vị vua áo đen người Anh.

    “Cậu bé ấy hẳn sẽ có một sự nghiệp lẫy lừng, vụ việc vừa qua chỉ là do thiếu may mắn thôi,” Buffon nói về trọng tài Oliver, người kém anh 7 tuổi.

    “Mặc dù là một trọng tài uy tín, cũng như đã cho thấy được bản lĩnh của mình, thế nhưng tôi vẫn nghĩ Oliver còn quá trẻ để cầm còi một trận đấu quan trọng như vậy.”

    “Nhưng không may, cậu bé ấy lại bị đặt vào một tình huống quá phức tạp và rối rắm.”

    Chiếc thẻ đỏ của Buffon có thể nói là một đoạn kết buồn cho sự nghiệp huy hoàng của thủ môn người Italia ở Champions League. Mặc dù vậy, anh cũng không cảm thấy hối tiếc khi bộc lộ những cảm xúc thực của mình trên sân cỏ.

    “Tôi chẳng cần sửa chữa điều gì, bởi dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, một người đã thể hiện những cảm xúc của mình thôi.”

    “Tôi đã tìm những cách nói khác nhau, rằng đó đúng hay không đúng là một quả phạt đền. Đôi khi tôi hơi quá khích một chút, nhưng đó mới là Gigi Buffon.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 13:20 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...