MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Bóng đá… hành trình kết nối những trái tim!

    17:06 Chủ nhật 02/08/2015

    (BongDa.com.vn) - V-League 2015 trôi về những vòng đấu cuối, chất lượng của giải vẫn là câu hỏi lớn với nhiều người.

    (BongDa.com.vn) – V-League 2015 trôi về những vòng đấu cuối, chất lượng của giải vẫn là câu hỏi lớn với nhiều người. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác, những cá nhân, tập thể quyên góp, ủng hộ nữ tuyển thủ Vũ Thị Thu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Hay mới đây nhất, CĐV Than Quảng Ninh kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt, người ta mới thấy giá trị thật của bóng đá. Nó là hành trình để kết nối những trái tim lại gần với nhau.

    Bóng đá... hành trình kết nối những trái tim!
    Nghĩa cử cao đẹp của hội CĐV Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên.
    S
    au 19 vòng đấu ở sân chơi V-League, người ta thấy sự tách top rõ rệt của những ứng cử viên cho chức vô địch như B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, hay sự trở lại mạnh mẽ của Hà Nội T&T, ĐTLA, Hải Phòng trong cuộc đua tranh đến ngôi vương.

    Nhóm cuối của bảng xếp hạng vẫn là cuộc đua khốc liệt để tránh cánh cửa xuống hạng như Cần Thơ, Đồng Nai và HAGL. Tất cả những cuộc đua tranh đó đang tạo nên những màu sắc riêng của sân chơi V-League.

    Tuy nhiên, người viết muốn nói đến một khía cạnh khác, khi bóng đá đang là nhịp cầu nối để những trái tim xích lại gần nhau hơn.

    Hai năm về trước, khi ấy cựu tuyển thủ Phạm Huỳnh Tam Lang còn sống. Để tri ân những gì mà người anh, người thầy của mình đã đóng góp đội bóng Cảng Sài Gòn nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung thì thế hệ những người em, học trò như Hồng Phẩm, Minh Nhí, Trần Chỉnh, Đình Tuấn,… đã tổ chức những trận đấu từ thiện, giúp cựu tuyển thủ Tam Lang vượt qua những “nghịch cảnh” trong cuộc sống. Điều này đã mang lại rất nhiều xúc cảm cho NHM bóng đá cả nước.

    Vẻ đẹp của bóng đá. Ảnh: Đình Viên.
    Vẻ đẹp của bóng đá. Ảnh: Đình Viên.

    Tiếp nối những nét đẹp đó, ở sân chơi V-League, khi biết tin tuyển thủ nữ Lê Thị Thu gặp căn bệnh hiểm nghèo, rất nhiều những cá nhân, tập thể của làng túc cầu Việt không ngừng ủng hộ, quyên góp giúp đỡ để nữ cầu thủ gốc Hà Nam vượt qua khó khăn ở cuộc sống hiện tại.

    Có lẽ, với nhiều người bóng đá chỉ là nơi để họ thể hiện niềm vui, tình yêu, mục đích thương mại riêng. Nhưng, qua hình ảnh CĐV Than Quảng Ninh tiếp tục kêu gọi, quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt thì đến đây, lẽ mọi thứ đã vượt qua sức mạnh của tình yêu bóng đá.

    Đến với NHM trên khán đài, người viết nhớ lại hình ảnh của CĐV xứ Thanh năm 2014. Khi ấy Văn Tùng là hội viên bóng đá Thanh Hóa phía nam. Chỉ còn 3 ngày chàng sinh viên xứ Thanh nhận bằng tốt nghiệp Đại học. Nhưng chàng sinh viên nghèo Thanh Hóa không may mắn đã bị máy nghiền đá nghiền nát một tay, một chân khi thực tập ở Bình Dương.

    Nghĩa cử cao đẹp của hội CĐV Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên.
    Nghĩa cử cao đẹp của hội CĐV Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên.

    Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết với Tùng khi gia cảnh ở quê quá nghèo khó. Nhưng cũng nhờ sức mạnh tình yêu của bóng đá trên khán đài, hội CĐV Thanh Hóa đã quyên góp ủng hộ gần 50 triệu để Văn Tùng thực hiện ca mổ và có chân tay giả để tiếp sống và thực hiện ước mơ của mình.

    Bóng đá nói chung, và sân chơi V-League nói riêng có lẽ chỉ là nơi để nhiều người đến thưởng thức vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Ở đó, người ta được yêu, được mến đội bóng của mình.

    Và ở một góc độ rất đẹp khác, bóng đá thực sự là nơi để hành trình đi tìm và kết nối những trái tim lại gần nhau hơn.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...