(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Anh đã giành được vé đến với Euro 2016 một cách khá dễ dàng. Tính tới thời điểm họ toàn thắng sau tất cả các trận vòng loại. Không thể phủ nhận đó là một thành tích khá “khủng” nhưng cũng cần phải nhìn lại khi phần lớn các đối thủ của họ chỉ cỡ làng nhàng như San Marino, Estonia, Slovenia…
Tam sư còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để có thể chinh chiến tại những mặt trận lớn và giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài. Một trong những vấn đề đó là vị trí tiền vệ trung tâm.
Trong suốt năm qua chưa bao giờ người ta cảm thấy thực sự yên tâm về vị trí này. Đội tuyển Anh luôn ở tình trạng thiếu và yếu ở khu trung tuyến. Jack Wilshere, cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất, thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh và so với người đồng đội cùng trang lứa tại Arsenal là Aaron Ramsey thì anh có vẻ đang chững lại rất nhiều.
Michael Carrick luôn là cái tên được đánh giá cao bởi kinh nghiệm dày dạn nhưng tuổi tác đã khiến tốc độ và thể lực của anh giảm sút. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United rõ ràng không thể là một phương án lâu dài.
Fabian Delph, một phát hiện mới trong thời gian khoảng hai năm trở lại đây, đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi về đẳng cấp và phong độ nhất là khi anh vừa chuyển tới Manchester City trong mùa hè qua. Việc cạnh tranh vị trí với những “ông sao” ở hàng tiền vệ đội bóng áo xanh rõ ràng không phải là điều dễ dàng.
Jonjo Shelvey, James Milner và James Henderson là ba tiền vệ trung tâm hàng đầu của tuyển Anh ở thời điểm này. Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng và thi đấu khá ổn định. Tuy nhiên, Tam Sư vẫn cần thêm một hoặc hai cái tên nữa để gia cố cho khu trung tuyến cũng như tạo “sức bật cạnh tranh”.
Từ đầu mùa giải đã có bốn tiền vệ trung tâm nổi lên một cách khá ấn ượng tại Premier League, họ có thể cung cấp cho Roy Hodgson những giải pháp mới ở vị trí này.
Đội trưởng của West Ham đã thi đấu cho đội một tính tới thời điểm này 11 năm. Không được đánh giá là một tiền vệ “hào nhoáng” về mặt lối chơi nhưng Mark Noble có một nền tảng nhãn quan chiến thuật khá tốt. Đứng đúng vị trí và vào đúng thời điểm là điểm mạnh nhất của anh (phong cách rất giống với Michael Carrick).
Ngoài ra anh còn là một chân sút phạt “khá nghề” – điều mà đội tuyển Anh hiện đang thiếu khi các cơ hội bóng chết cứ lần lượt bị bỏ lỡ bởi Wayne Rooney hay James Milner. Nhiều chuyên gia bóng đá đã “vận động hành lang” cho Mark Noble nhưng tới nay thành tích của anh vẫn chỉ là chơi đủ mọi cấp độ từ U16 tới U21 mà chưa được một lần “ăn cơm tuyển”. Trao một cơ hội cho cầu thủ 28 tuổi này có vẻ là điều Roy Hogson vẫn chưa nghĩ tới mặc dù nó rất đáng để thử.
Khi Mauricio Pochettino cho Eric Dier chơi tại vị trí tiền vệ trung tâm trong trận gặp Manchester vào ngày khai mạc mùa giải, không nhiều người, và ngay cả chính cầu thủ trẻ này, nghĩ rằng đó là một giải pháp lâu dài. Eric Dier được “quy hoạch” cho vị trí trung vệ tại Tottenham.
Mùa giải trước anh có những màn thể hiện không tồi (cho dù cũng chưa quá xuất sắc) ở vị trí này. Nhưng tới thời điểm này mọi người có lẽ phải nghĩ lại. Từ việc sắm vai “kẻ đóng thế” giờ anh đã chiếm một vị trí khá chắc chắn tại khu trung tuyến.
Các thông số của Eric Dier đều khá ấn tượng với trung bình 3,4 cú tắc bóng/trận, 2,6 pha đánh chặn/trận, 1 pha cản bóng/trận và 1,9 pha phá bóng/trận. Rõ ràng đó những thông số chỉ một tiền vê phòng ngự “không phải dạng vừa”.
Eric Dier mới 21 tuổi, một độ tuổi còn khá trẻ, giàu nhiệt huyết và dễ căn chỉnh uốn nắn. Điều này thực sự sẽ cung cấp cho Roy Hodgson một phương án xây dựng đội tuyển Anh với những kế hoạch dài hạn trong tương lai. Có thể trong vài năm nữa người ta có thể thấy một Tam Sư trẻ trung ở tuyến dưới với Eric Dier án ngữ trước mặt John Stones và Chris Smalling.
Lại một tiền vệ phòng ngự nữa rất xứng đáng được Roy Hogson để mắt tới. Jack Cork đang thể hiện phong độ rất ổn định tại Swansea. Cầu thủ người Anh thi đấu theo phong cách “rất Anh”.
Jack Cork luôn thể hiện sự nhiệt huyết, xông xáo trong từng pha bóng với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm, giỏi không chiến. Anh hoàn toàn có thể là cái tên đóng vai trò “dọn dẹp” trước mặt hàng phòng ngự để làm bệ đỡ cho những đồng đội phía trên thoải mái sáng tạo mà không phải quá lo lắng về vấn đề bọc lót.
Có thể trong không lâu nữa người ta sẽ thấy bộ đôi của Swansea thi đấu cạnh nhau trong màu áo Tam Sư, Jack Cork và Jonjo Shelvey.
Dele Alli là một cái tên bất ngờ trong đợt triệu tập lần này. Chỉ mới sáu tháng trước, tiền vệ này còn chơi tại League One và bảy năm trước anh mới có chuyến đi đầu tiên tới Wembley trong tư cách của… fan hâm mộ MK Dons.
Ngày hôm qua anh đã được thi đấu lần đầu tiên tại sân vận động nổi tiếng này cho dù chỉ trong vòng… 5 phút (sau khi vào sân thay người từ phút 88). Tất nhiên với khoảng thời gian ít ỏi ấy anh chẳng thể hiện được gì nhiều (thông số đáng kể nhất chỉ là… một pha tranh chấp trên không thành công).
Nhiều người so sánh anh với đội trưởng huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard. Tại Tottenham mùa này điểm số trung bình được chấm của anh chỉ kém duy nhất Christian Eriksen.
Điểm mạnh của Dele Alli là khả năng tắc bóng và đánh chặn trong phòng ngự cùng những cú sút xa búa bổ, thích rê dắt và khả năng đọc trận đấu khá ổn. Tuy nhiên anh còn cần phải cải thiện nhiều trong khâu chuyền bóng (tỷ lệ chuyền bóng chính xác tại Premier League chỉ là 77.5%).
Dele Alli vẫn còn rất nhiều thời gian để cải thiện điều này bởi anh mới 20 tuổi. Và Roy Hogson chắc chắn sẽ rất khó khăn trong việc “nhắm mắt làm ngơ” trước tài năng của anh.
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam