MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Bại tướng của Bình Dương dính bê bối hối lộ trọng tài

    07:33 Thứ tư 25/05/2016

    Văn phòng công tố Busan đã truy tố một tuyển trạch viên của Jeonbuk Hyundai Motors vì nhiều lần đưa hối lộ cho 2 trọng tài ở giải K.League năm 2013

    Văn phòng công tố Busan đã truy tố một tuyển trạch viên của Jeonbuk Hyundai Motors vì nhiều lần đưa hối lộ cho 2 trọng tài ở giải K.League năm 2013, mỗi lần 1 triệu won (840 USD). Anh Đức (áo đỏ) ghi hai bàn khi Bình Dương đánh bại Jeonbuk 3-2 trên sân nhà ngày 6/4.

    Anh Đức (áo đỏ) ghi hai bàn khi Bình Dương đánh bại Jeonbuk 3-2 trên sân nhà ngày 6/4. Ảnh: Internet.
    Anh Đức (áo đỏ) ghi hai bàn khi Bình Dương đánh bại Jeonbuk 3-2 trên sân nhà ngày 6/4. Ảnh: Internet.
    J
    eonbuk là ĐKVĐ Hàn Quốc. Họ nằm cùng bảng E với Bình Dương của Việt Nam ở AFC Champions League 2016. Đội bóng V.League thua 0-2 trên sân khách nhưng thắng 3-2 tại sân nhà. Jeonbuk vừa giành quyền vào tứ kết giải đấu số một châu lục sau khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận trước Melbourne Victory (Australia).

    Những kết quả này đang bị lu mờ bởi bê bối hối lộ vừa bị khui ra. Theo các công tố viên, một tuyển trạch viên mang họ Cha của Jeonbuk đã hối lộ hai trọng tài tại K.League năm 2013 nhằm giúp đội bóng nhận được những quyết định có lợi, mỗi lần 1 triệu won (840 USD). Một trọng tài 41 tuổi hai lần nhận tiền, trong khi một ông vua sân cỏ 36 tuổi khác ba lần nhận hối lộ từ Cha.

    Trong một tuyên bố chính thức đưa ra ngày 23/5, CLB Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đang điều tra và xác nhận một tuyển trạch viên của đội bóng đã mua chuộc trọng tài và chúng tôi xác nhận rằng người này làm một mình mà không báo cáo với CLB. Tuyển trạch viên đã bị đình chỉ làm việc và chúng tôi sẽ thực hiện theo kết quả điều tra của văn phòng công tố viên.”

    Tùy thuộc vào phán quyết của tòa án, Jeonbuk có thể đối mặt với việc bị trừ điểm, xuống hạng, hay thậm chí bị đuổi khỏi giải đấu. Bóng đá Hàn Quốc vài năm qua rất mạnh tay với nạn hối lộ, dàn xếp tỷ số. Trước khi mùa giải 2016 khởi tranh, ban tổ chức K.League đã trừ 10 điểm và phạt 70 triệu won đối với CLB Gyeongnam (xuống hạng chơi ở giải K.League Challenge) sau khi các quan chức thực hiện hành vi sai trái.

    Lúc này, những quan chức cấp cao của Jeonbuk đã để ngỏ khả năng từ chức vì “cảm thấy có trách nhiệm”. HLV Choi Kang-hee cho biết trên Yonhap sau khi vào tứ kết AFC Champions League tối 24/5: “Tôi đã ở CLB 10 năm và tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm thay vì CLB. Vụ việc vẫn đang được điều tra và tôi sẽ sẽ nói thêm về điều này khi có kết quả”.

    Choi Kang-hee dẫn dắt Jeonbuk từ năm 2005 đến 2011. Sau đó ông có một thời gian 2 năm dẫn dắt tuyển quốc gia Hàn Quốc. Việc tuyển trạch viên của đội bóng hối lộ trọng tài diễn ra ở giai đoạn CLB này không có được thành tích tốt và Choi Kang-hee không làm việc. HLV của 57 tuổi này than thở khi không đánh giá đúng sự nghiêm trọng của vấn đề.

    Tuy nhiên, chiến lược gia của Jeonbuk không có ý định bảo vệ hành động của tuyển trạch viên vì nó quá sai trái. Trong khi đó, Lee Chel-heun – tổng giám đốc của Jeonbuk cũng bóng gió về việc từ chức nếu tòa án luận tội nhân viên của CLB.

     Jeonbuk Hyundai Motors: Đội được thành lập năm 1994 và là một trong những CLB giàu thành tích nhất Hàn Quốc với 4 lần VĐQG (2009, 2011, 2014, 2015) và 3 lần đoạt cúp Quốc gia (2000, 2003, 2005). Ở mùa bóng bị cáo buộc hối lộ trọng tài năm 2013, họ chỉ đứng thứ 3 ở K.League. Tại đấu trường AFC Champions League, họ vô địch năm 2006 và á quân năm 2011
    .

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...