Vào tối qua, Lionel Messi đã gánh cả Barcelona trên vai sau cú hattrick đầy tinh tế vào lưới đội chủ nhà. Theo thống kê, đó là lần thứ 50 trong sự nghiệp mà anh đã ghi được 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu và cũng là lần thứ 650 anh xé lưới đối thủ kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp.
Dĩ nhiên siêu sao sinh năm 1987 là người sáng nhất đêm qua tại trời Âu, nhưng ở xứ lục lăng, Kylian Mbappe cũng toả sáng rực rỡ và "đảm bảo rằng Messi không phải người duy nhất nên được nhắc tới", sau màn trình diễn chói sáng quen thuộc trong mùa giải năm nay.
Tiền đạo 20 tuổi ghi một cú đúp vào lưới Nimes và qua đó cũng trở thành người trẻ nhất ghi được 50 bàn thắng tại Ligue 1, chỉ sau 88 trận. Chưa hết, đó cũng là những bàn thắng thứ 21 và 22 của chàng trai Mbappe tại sân chơi cao cấp nhất nước Pháp mùa này.
Rõ ràng, nhà vô địch thế giới của đội tuyển Pháp đang tỏ ra "vô đối" với những người khác đồng trang lứa. Có thể cho rằng Mbappe giống như một "GOAT" (vĩ đại nhất mọi thời đại) ở lứa tuổi của mình sau thành tích tại World Cup 2018 cùng màn trình diễn trong màu áo PSG.