MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • 8 lần Messi khóc thét trước hàng phòng ngự Chelsea

    21:58 Thứ ba 12/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Barca và Chelsea đã không gặp nhau kể từ năm 2012, nhưng Chelsea luôn là đối thủ cuối cùng mà CLB này và Lionel Messi muốn gặp.

    Lionel Messi đã có 8 lần gặp Chelsea. Anh có 29 pha dứt điểm nhưng có không bàn thắng. Chưa từng có một CLB nào khiến Messi bị như thế. Chelsea chính là ám ảnh kinh hoàng nhất mà Lionel Messi phải chịu trong sự nghiệp cầu thủ có một không hai của mình. Và hãy cùng điểm lại 8 lần Messi đụng độ Chelsea ở Champions League.

     - Bóng Đá

    Nếu sự nghiệp của Messi là thiên trường ca hùng vĩ, thành tích ghi bàn với Chelsea chính là điểm đen tối nhất.

     - Bóng Đá

    Messi lần đầu quan sát các đồng đội thắng Chelsea 2-1 ở vòng 16 đội Champions League mùa 2004/05, để rồi Barca của Ronaldinho thua đối thủ 2-4 lượt về. Đó là thời điểm Messi vẫn còn chơi ở cả Barca B và chưa được Rijkaard đưa vào danh sách dự Champions League.

     - Bóng Đá

    Đến lần đầu gặp gỡ năm 2006, khi đó Barca giành chiến thắng 3-1 chung cuộc ở vòng 16 đội Champions League.

     - Bóng Đá

    Messi lần đầu gặp Chelsea năm 2006, khi đó Barca giành chiến thắng 3-1 chung cuộc ở vòng 16 đội Champions League. Ở trận lượt đi, Messi đã chơi rất hay tại Stamford Bridge, nhưng ở lượt về, Messi dính một chấn thương nặng và ngồi nhìn Barca vượt qua đối thủ, rồi có chức vô địch Champions League đầu tiên sau 12 năm, khi hạ Arsenal ở Paris.

    8 lần Messi khóc thét trước hàng phòng ngự Chelsea - Bóng Đá

    Hai đội tiếp tục đối đầu nhau ở vòng bảng Champions League mùa 2006/07. Khi đó, Barca thua 0-1 ở Stamford Bridge, sau đó hòa 2-2 ở Nou Camp.

     - Bóng Đá

    Ở 2 trận vòng bảng đó, Messi vẫn mờ nhạt. Trong ảnh các cầu thủ Chelsea đang "chặt chém" Messi ở trận Barca thua 0-1 ở Stamford Bridge vào ngày 18/10/2006. Sau đó hòa 2-2 ở Nou Camp. vào ngày 31/10/2006. Barca bị Liverpool loại sau đó. 

     - Bóng Đá

    Cho tới khi Pep Guardiola xuất hiện, Chelsea vẫn là ám ảnh với Barca và Messi. 2 trận gặp Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2008/09 vô cùng kinh điển.

    Barca vs Chelsea: Cuộc đối đầu của duyên nợ - Bóng Đá

    Đó là ám ảnh trọng tài Tom Henning Ovrebo và Barca thắng trong điều tiếng. Messi không thể ghi bàn và chơi nhạt nhòa.

     - Bóng Đá

    Messi chỉ chơi hay nhất trước Chelsea ở trận lượt đi Stamford Bridge mùa 2011/12.  Nhưng Barca thua 0-1 khi đó.

     - Bóng Đá

    Và Barca bị loại chung cuộc khi hòa 2-2 lượt về. Messi đá hỏng 1 quả penalty ở Camp Nou, sút trúng cột dọc xà ngang và Barca được chơi hơn người từ sớm.

     - Bóng Đá

    Petr Cech là hung thần của Messi khi đó.

     - Bóng Đá

    Sau đó Chelsea một mạch tiến đến chức vô địch.

    Xem lý do tại sao Messi chưa bao giờ ghi bàn nổi vào lưới Chelsea:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 20:16 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...