Thủ môn huyền thoại Rene Higuita và pha cứu thua chấn động Wembley
Thủ thành huyền thoại Rene Higuita gắn liền với biệt danh El Loco (Gã điên) vì một lí do hết sức đặc biệt. Cầu thủ Nam Mỹ này quản lý rủi ro cho đội bóng bằng cách khác người. Ông thường dâng cao chơi như một hậu vệ thay vì chỉ quanh quẩn trong khu vực cấm địa.
Được biết đến là một trong những cầu thủ đầu tiên thi triển kỹ năng đá kiểu bọ cạp. Higuita đã dạy cả thế giới biết đến cách đá này trong trận đấu giữa Anh và Colombia năm 1995. Cú sút của Jamie Redknapp bay thẳng về phía khung thành Colombia và buộc Higuita phải cản phá.
Tuy nhiên, thay vì dùng tay, Higuita đã chầm chậm quan sát, giơ cao chân và dùng gót giày để phá bóng theo kiểu bọ cạp. Khán giả ở Wembley không thể tin vào mắt mình, khán giả truyền hình cũng vậy. Trong khi các bình luận viên tuyên bố đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các thủ môn mà họ từng chứng kiến.
Pha ngẫu hứng không thể cản phá của Ibrahimovic
Huyền thoại người Thụy Điển đã tác động rất lớn đến Paris Saint-Germain sau khi anh chuyển đến Pháp thi đấu. 5 năm trước đó, Ligue 1 là một giải đấu có sức cạnh tranh với 5 CLB luôn là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên Ibrahimovic đã biến nó thành cuộc đua cô đơn của riêng PSG.
Một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của anh trong 4 mùa khoác áo đội bóng thủ đô là pha lập công vào lưới Bastia. Dưới áp lực của Francois Modesto, Ibra tung một cú đá bất ngờ theo kiểu bọ cạp. Thủ môn của đối phương chỉ biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới còn khán giả trên sân thì hò reo sung sướng.
Bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp lẫy lừng của Zico
Zico được cho là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất thế hệ của mình không chỉ bởi sự sáng tạo mà còn cộng thêm khả năng dứt điểm hoàn hảo. Gần đây, khi đang dẫn dắt CLB Goa ở Super League của Ấn Độ, ông đã có dịp kể lại bàn thắng đáng nhớ nhất của sự nghiệp trong trận đấu với Kashima Antlers.
Ông cho biết: “Bàn thắng hay nhất của tôi được ghi tại Nhật Bản. Tôi đã chạy trước bóng, tôi không biết phải làm gì và nghiêng người về phía trước, dùng gót chân để chạm bóng và cuối cùng ghi bàn. Đó là bàn thắng hay nhất trong sự nghiệp của tôi.” Zico bồi hồi nhớ lại cú đá bọ cạp của mình.
Cavani chuyển từ đánh đầu sang kiểu đá bọ cạp
Trở lại năm 2011 khi Napoli đối đầu Juventus ở sân Stadio San Paolo, Bà Đầm Già khi ấy vẫn chưa phải là thế lực thống trị như hiện tại. Cavani đã lập một cú hat-trick, trong đó có pha đá bọ cạp ngẫu hứng.
Ban đầu nhiều người đã lầm tưởng Cavani ghi bàn bằng đầu, nhưng trong pha quay chậm tiền đạo người Uruguay đã dùng gót chân để đưa bóng vào lưới. Marco Storari và Leonardo Bonucci hoàn toàn bất lực với tình huống này.
Carsten Kammlott đưa bóng vào góc cao
Đó là một ngày với cảm xúc lẫn lộn của Carsten Kammlott khi đội bóng của anh bị thua 1-3 nhưng bàn thắng mà anh ghi được lại xuất hiện trên tiêu đề của hàng loạt bài báo hôm sau.
Một đường chuyền thông minh vào vòng cấm và Kammlott ngã người về trước trong khi đưa gót chân chạm bóng bay vào góc cao một cách hiểm hóc.
Anh đã phải nhào lộn trước khi tiếp đất để tránh chấn thương, nhưng đó là một pha làm bàn tuyệt đẹp không cần phải bàn cãi.