MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • 5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu: "Kẻ cắp Young gặp Bà già Alba"

    08:00 Thứ sáu 12/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Vòng tứ kết Champions League và Europa League đã đi được một nửa chặng đường, và bây giờ là những khoảnh khắc đáng quên sau loạt trận giữa tuần...

    1. Trung vệ "giỏi nhất thế giới" bị dắt mũi

    Liverpool có thể đánh bại Porto và thảnh thơi khi bước vào lượt về trên đất Bồ Đào Nha, nhưng một tình huống tại Anfield đã khiến chúng ta phải ngán ngẩm vì trung vệ Dejan Lovren, người từng tự cho mình là giỏi nhất trong làng bóng đá hồi World Cup 2018.

    5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu:

    Lovren đá không quá tệ nhưng bị Marega qua mặt dễ dàng với cú đánh gót ở đầu trận.

    Pha đánh gót tinh tế của Moussa Marega ở phút 16 đã biến cầu thủ người Croatia thành gã hề, nhưng thật may cho Liverpool, tiền đạo đá cặp với "máy chạy" người Malian là Tiquinho đã không thể hiện thực hóa được cơ hội chếch sang phía cánh trái và để cơ hội trôi qua.

    2. Pep Guardiola nghĩ gì về Tottenham và Kane?

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng mỉa mai "Tottenham là đội bóng một người", ám chỉ đại diện phía bắc London thi đấu lệ thuộc quá nhiều vào Harry Kane. Hình ảnh chộp được khi tiền đạo sinh năm 1993 chấn thương thậm chí cho thấy Guardiola đã giơ tay lên với ý nghĩ học trò của mình vô tội.

    5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu:

     Guardiola nên xấu hổ với suy nghĩ của mình về Tottenham.

    Nhưng ông dường như đã rất sai lầm, bởi mùa này Son Heung-min mới là ngôi sao sáng, mặc dù anh không phải chân sút hàng đầu của Spurs. Bàn thắng ở phút 78 giống như cái tát và suy nghĩ đáng xấu hổ của Guardiola về đội bóng của đồng nghiệp Mauricio Pochettino.

    3. Delph không xứng đáng chơi bóng cho Man City

    Vấn đề thể lực của Benjamin Mendy khiến Guardiola rất đau đầu, và việc ông khỏa lấp cánh trái bằng Delph rõ ràng đã mang đến thảm họa, không phải một mà là nhiều lần ở mùa giải năm nay. Cựu đội trưởng Aston Villa không đủ đẳng cấp để chơi bóng tại Etihad.

    5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu:

     Delph xuất hiện cho "đẹp" ở tình huống Son ghi bàn.

    Anh quá hời hợt trong phá bóng Son Heung-min khống chế lỗi bước một và bị cầu thủ người Hàn Quốc dễ dàng qua mặt trước khi sút tung lưới Man City. Khoảnh khắc va chạm với Kane không cố ý, nhưng cú đưa chân cho có ở phút 78 là một điều đáng xấu hổ cho tuyển thủ Anh.

    4. Mohamed Salah bị phân biệt tại Prague

    Đoạn video đã gây sốt trên mạng xã hội cho thấy một nhóm CĐV Chelsea đã tụ tập lại với nhau ở trước sân Eden Arena của Slavia Prague. Nhóm người này đã hát to với những ca từ ám chỉ tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool là một "kẻ đánh bom".

    5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu:

     Salah có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi hành vi đáng lên án của NHM Chelsea.

    Thật khó hiểu với hành vi này bởi ngôi sao người Ai Cập chưa bao giờ là kẻ phản bội ở Stamford Bridge, và người hâm mộ Chelsea hiếm khi tỏ ra là những người xấu xí đến như vậy. Chắc chắn vụ việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến trận đấu giữa Liverpool và Chelsea vào cuối tuần.

    5. Kẻ cắp Young gặp Bà già Alba

    Thủ quân của Man Utd từng bị chế giễu là thánh ăn vạ bởi những pha "bay lượn" trên sân, nhưng cầu thủ sinh năm 1985 đã gặp được "đối trọng" thực sự ở cuộc đụng độ với Barcelona hôm thứ 3. Jordi Alba khiến người theo dõi trận đấu tại Old Trafford được một phan cười hả hê.

    5 khoảnh khắc đáng xấu hổ sau lượt trận Châu Âu:

     Young gặp phải cao thủ trong nghề ăn vạ.

    Hậu vệ đội khách vô tình va chạm với Young nhưng lăn lộn ra sân đau đớn, khi Scott McTominay đến kéo anh đứng dậy, thậm chí Alba đã không thèm hợp tác và khiến Young nóng mắt. Đội trưởng Quỷ đỏ ngay lập tức chấm dứt hành động cầm tay đối phương, mặc dù mọi chuyện sau đó không nghiêm trọng.

    Vũ Quang Toản | 07:10 12/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...