(BongDa.com.vn) – Những tưởng sau chiến thắng Aston Villa, Chelsea sẽ dần tìm lại đúng quỹ đạo nhằm tiếp tục níu kéo hi vọng bảo vệ ngôi vương Premier League song có vẻ mọi thứ không đơn giản như vậy. Thất bại 1-2 trước West Ham lại đẩy Mourinho cùng các học trò vào tình cảnh khó khăn. Dưới đây là những điều rút ra sau trận đấu này.
1. Tội đồ Nemanja Matic
Matic là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại cay đắng này của The Blues. Nhận hai tấm thẻ phạt ở các tình huống không cần thiết, bị đuổi ra khỏi sân. Chưa hết hai đồng đội của anh, Fabregas và Diego Costa vì lỗi phản ứng cũng phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.
Sau đó đến lượt Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo do định vào ăn thua với tổ trọng tài giữa giờ nghỉ. Dù đã rất cố gắng với bàn gỡ của Gary Cahill ít phút sau đó nhưng với 10 người Chelsea không thể làm được gì hơn và đành chấp nhận thất bại.
2. Hazard chỉ còn là cái bóng mờ nhạt
Real Madrid nên xem xét lại ý định đưa tiền vệ người Bỉ về sân Bernabeu nếu chứng kiến màn thể hiện thiếu thuyết phục của anh ở trận đấu này. Mourinho dường như đã làm đủ mọi cách để hồi sinh cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa trước nhưng đều không có hiệu quả.
Các CĐV của Chelsea có lẽ sẽ không sợ mất ngôi sao của họ vì giờ chẳng ai muốn đánh liều mua anh vào thời điểm này cả.
3. Chelsea nên từ bỏ giấc mơ vô địch và hướng tới mục tiêu tốp 4
Có thể mạnh dạn khẳng định Chelsea đã bị gạch tên khỏi danh sách ứng viên cho ngôi vương Premier League mùa giải 2015/2016. Không phép màu nào giúp họ có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch được nữa.
Mục tiêu tốp 4 thôi cũng đủ làm họ phải đau đầu, nếu không sớm cải thiện tình hình thì một suất dự Champions League mùa giải sau cũng chưa chắc thuộc về đoàn quân của Mourinho. Đây đã là thất bại thứ 5 trong mùa giải.
4. Tuyệt vời Slaven Bilic
Thành tích đối đầu các đội bóng lớn của West Ham mùa giải này là hết sức đáng nể. Cả Arsenal, Man City và Liverpool đều bị họ cho đo ván, Chelsea là nạn nhân tiếp theo. Chiến thắng trước nhà ĐKVĐ giúp West Ham kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 7.
Công lớn chắc chắn thuộc về HLV Bilic, ông chính là chìa khóa thành công của CLB. West Ham đã vô cùng may mắn khi chọn Slaven Bilic làm thuyền trưởng.
(Bạn đọc: Minh Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam