MỚI NHẤT :
  • HLV Kim Sang-sik phiền lòng với Tiến Linh, Ngọc Hải?
  • Thua liền 2 trận, CAHN còn nhận thêm hung tin
  • "Salah sẽ đến Ả Rập và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất"
  • 3 cầu thủ có thể thay thế Aurelien Tchouameni trong trận chung kết C1 2023/24
  • De Rossi mỉa mai ban lãnh đạo Leverkusen
  • Leverkusen có động thái lạ, De Rossi nói gì?
  • Thể Công Viettel giành chiến thắng, HLV lên tiếng về Hoàng Đức
  • Báo động đỏ cho Unai Emery!
  • 7 cầu thủ gây thất vọng nhất EPL năm nay: M.U có 3 cái tên
  • Thần đồng Barca hớp hồn CLB La Liga
  • Quyết định đầu tiên của Greenwood
  • Bellingham khiến Real phải chi thêm tiền
  • Chelsea không tệ và sẽ sớm bùng nổ
  • Granit Xhaka đã đúng khi rời Arsenal
  • Tại sao Courtois xứng đáng bắt chính tại chung kết Champions League?
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • 17h00 ngày 19/07, HAGL vs Bình Dương: Gỗ không thể nổi, vì đâu?

    12:38 Chủ nhật 19/07/2015

    Ngay cả khi được chơi trên sân nhà thì nhiều người vẫn không dám đặt niềm tin, HAGL sẽ có điểm trước nhà ĐKVĐ Bình Dương.

    Ngay cả khi được chơi trên sân nhà thì nhiều người vẫn không dám đặt niềm tin, HAGL sẽ có điểm trước nhà ĐKVĐ Bình Dương, ở cuộc so tài diễn ra vào chiều nay (19/7)…

    Bình Dương sẽ khiến số phận của đội bóng phố Núi bi kịch hơn? Ảnh: Internet.
    Bình Dương sẽ khiến số phận của đội bóng phố Núi bi kịch hơn? Ảnh: Internet.
    T
    hất bại đậm đà trên sân Tam Kỳ ở trận đấu giữa tuần đã khiến đoàn quân trẻ của bầu Đức nối dài chuỗi ngày bi kịch cũng như đi vào lịch với thành tích… tệ nhất.

    11 trận đấu chỉ biết hòa và thua nhiều hơn đã đẩy HAGL rơi xuống đáy BXH (chỉ hơn Đồng Nai xếp chót nhờ chỉ số phụ – hơn 2 bàn thắng).

    Mọi thứ giờ đang rất căng đối với Công Phượng cùng các đồng đội. Bởi nếu tiếp tục những trận đấu thất bát như hiện tại, rất có thể tấm vé chót bảng sẽ thuộc về đội bóng này.

    Mà điều xấu nhất này là hoàn toàn có thể, thậm chí là ngay sau vòng đấu thứ 17 khi phải đối đầu với đội bóng mạnh hơn thầy trò Graechen rất nhiều là Bình Dương.

    Rõ ràng, các nhà ĐKVĐ của V-League đang vượt trội hẳn so với HAGL về mọi mặt. Cứ nhìn trận đấu lượt đi ở vòng 13 thì đủ để thấy điều đó khi Bình Dương đã đánh bại đội bóng phố Núi với tỉ số đậm 4-1.

    Ở trận đấu trên sân Gò Đậu đó, đội chủ nhà đã không cho thầy trò HLV Graechen bất kỳ một cơ hội nào khi chẳng cần tung hết sức cũng buộc HAGL bối rối, rồi thua nhanh chỉ sau 45 phút thi đấu.

    Đương nhiên đá với đội bóng phố Núi vào lúc này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chẳng cần phải tung tuyệt chiêu, hoặc chơi với 100% phong độ khi ngoài kỹ – chiến thuật còn hơn hẳn về kinh nghiệm.

    Thế nên, dù phải đến làm khách tại Pleiku, Bình Dương cũng chẳng phải quá lo lắng khi mà đội chủ nhà giờ yếu đủ đường, từ chuyên môn cho tới cả tinh thần.

    Trong khi đó, dù thua đau ở vòng trước và để mất ngôi đầu vào tay Thanh Hóa càng khiến đội bóng chủ sân Gò Đậu “khát chiến thắng” hơn bao giờ hết, nhất là trước một HAGL quá yếu như lúc này.

    Đó là chưa kể, HAGL lúc còn chưa “gặt lúa non” như mùa giải năm nay thì cũng đã “kém thế” rất nhiều so với đối thủ về thành tích đối đầu ở vài mùa gần đây.

    Hầu hết những cuộc đấu trong 2 mùa gần nhất, chiến thắng đều thuộc về đoàn quân đất Thủ và với những tỉ số khá cách biệt, chứ chẳng riêng gì mùa này.

    Việc có sự trở lại của trung vệ Franklin có lẽ cũng chỉ khiến HAGL yên tâm hơn một chút ở nơi hàng thủ cực kỳ mong manh của mình. Nhưng đổi lại, trên hàng công Moussa chưa chắc đã có thể vào sân sau chấn thương cách đây ít ngày.

    Lợi thế được đá trên sân nhà của đội bóng phố Núi hoàn toàn không thể khỏa lấp được khoảng cách về chuyên môn so với Bình Dương. Thế nên có lẽ, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu HAGL tiếp tục thua và chìm tiếp.

    Và, sẽ là địa chấn thực sự nếu như đoàn quân trẻ của bầu Đức đánh bại được Bình Dương. Nhưng, rõ ràng điều này không dễ gì mà xảy ra bởi bóng đá chẳng phải cứ nhờ vào may mắn là xong…

    Dự đoán: HAGL thua 1-3

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Minh Nhựt, Tiến Dũng, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Trần Vũ, Minh Vương, Nguyễn Lam, Văn Toàn.

    Bình Dương: Esele, Phước Tứ, Xuân Luân, Văn Hoàn, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình, Mosses, Công Vinh, Anh Đức, Abass.

    Đức Đồng - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...