Los Blanco đã trải qua một trận chung kết thót tim. Đến phút thứ 93 của trận đấu, họ vẫn còn bị đối phương dẫn trước với tỉ số 2-1. Tuy nhiên, pha đánh đầu của Sergio Ramos ngay sau đó đã giúp Real đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và phải chờ đến phút 119, pha solo đẹp mắt của Dani Carvajal mới mang lại chức vô địch cho đội bóng Hoàng gia.
Đây cũng là chiếc cúp thứ 2 mà HLV Zidane giành được cùng vớiReal Madrid, cùng danh hiệu Champions League ở mùa giải trước. Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết: "Tôi rất vui vào lúc này với danh hiệu cao quý đã đạt được. Sevilla cũng xứng đáng giành chiến thắng, nhưng chúng tôi có được may mắn nhiều hơn. Trong bóng đá, sai lầm là điều dễ gặp và không ai đoán trước được điều gì. Chính vì vậy, phải nỗ lực trong mọi tình huống."
"Tuy mắc sai lầm nhưng Ramos vẫn ghi được bàn thắng rất quan trọng, cậu ấy là người hùng," ông nói về trung vệ người Tây Ban Nha. "Với vai trò đội trưởng, cậu ấy đã giúp cả đội có tinh thần chiến đấu tốt hơn. Còn Asensio, đó là một cầu thủ trẻ xuất sắc. Tôi rất vui khi cậu ta ghi được bàn thắng trong trận đấu quan trọng này. Chắc chắn đây sẽ là trụ cột của CLB trong thời gian không xa."