(BongDa.com.vn) – Chiều 18/8, bầu Đức bất ngờ xuất hiện ở Hàm Rồng, và ngay sau đó đã triệu tập cuộc họp với toàn đội HAGL.
TThế nhưng, khi V-League chỉ còn 5 vòng đấu, nguy cơ rớt hạng của HAGL là rất cao, những tưởng bầu Đức sẽ buông xuôi sau hàng loạt những phát biểu: “HAGL xuống hạng cũng không sao”, hay “nếu HAGL xuống hạng, thì V-League mùa sau sẽ vắng như chùa bà Đanh”,… thì bất chợt bầu Đức “ra tay”.
Việc đầu tiên ông làm là sa thải HLV Guillaume Graechen và trao quyền HLV trưởng tạm quyền cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. Việc “thay tướng” của bầu Đức đưa đến rất nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng, thời điểm này đã là quá muộn để thay đổi, việc thay tướng vào thời điểm này là đã quá muộn màng,… Nhưng theo quan điểm của mình, bầu Đức cho rằng HAGL đang cần sốc lại tinh thần, phải tạo một làn gió mới để HAGL trở mình và các cầu thủ trẻ không bị thui chột.
Động thái thứ hai mà ông thực hiện, đó là lên Hàm Rồng, triệu tập một cuộc họp khẩn với toàn đội. Ông đã dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng với các cầu thủ, giúp họ có được tinh thần thoải mái cho những trận đấu sắp tới. Ông cho rằng: “HAGL giờ đã ở đường cùng rồi, không còn gì để mất nữa. Vậy nên, có bao nhiêu, chúng tôi chơi bấy nhiêu. Cố gắng giành giật từng điểm quý giá trong những trận sắp tới.”
Ở vòng 22, HAGL sẽ tiếp SLNA trên sân nhà Pleiku vào lúc 17h00 ngày 22/8.