(BongDa.com.vn) – Kịp hoàn tất thủ tục visa trước thời hạn, Xuân Trường đã đáp chuyến bay thẳng sang Nhật Bản rạng sáng hôm nay (04/02).
Sở sĩ Xuân Trường phải xin visa sang Nhật là vì CLB chủ quản, Incheon United đang có chuyến tập huấn ngắn ngày tại xứ sở mặt trời mọc để chuẩn bị cho K-League 2016 và họ muốn tiền vệ này hội quân cùng đồng đội mới ở đây.
Trước đó, có thông tin Xuân Trường sẽ hoãn kế hoạch sang nước ngoài vì không kịp xin visa thế nhưng, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Nhật Bản, “chàng híp” đã có thể đáp ứng đầy đủ mọi giấy tờ thủ tục pháp lý để trình diện BLĐ Incheon United đúng thời hạn.
Lường trước việc Xuân Trường sẽ không ở Việt Nam trong dịp Tết Bính Thân, gia đình tiền vệ này đã tổ chức ăn tết sớm từ vài ngày trước. Như vậy, khác với Tuấn Anh lẫn Công Phượng, Xuân Trường không có cơ hội để đón Tết Bính Thân ở quê nhà.
Incheon mượn Xuân Trường trong vòng 2 năm với chi phí khoảng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Xuân Trường sẽ có cơ hội ra sân ở giải đấu hạng cao nhất của Hàn Quốc – K.League Classic. Anh là cầu thủ thứ ba của HAGL xuất ngoại thi đấu trong năm 2016 sau Công Phượng và Tuấn Anh.